Khi bạn quyết định xem một bộ phim mà trailer của nó bị ghét nhất Youtube, đó có lẽ là tiếng gọi của định mệnh. Định mệnh đó có nghĩa là bạn sẽ ngồi ngắm một chàng trai đẹp trong suốt hai giờ đồng hồ, cười nghiêng ngả với chiêu trò của bốn nữ quái, và cuối cùng là bước ra khỏi rạp mà cảm xúc tan biến vào hư không như những bóng ma. Cảm giác rất ư là kỳ cục đó là những gì mà "Biệt đội săn ma" phiên bản 2016 hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn.
Cảnh báo 2: Đây là phim hài (bựa), chống chỉ định người nghiêm túc xem phim. Vì đây là đánh giá phim hài bựa, người nghiêm túc cũng bị chống chỉ định đọc nốt. Nếu bạn là người nghiêm túc, đọc xong thì cũng đừng bức xúc.
Chúc các bạn vui vẻ!
Cảnh báo 3: Đỉnh cao của phim là cố gắng giải thích khoa học những hiện tượng phi khoa học bằng những lý luận... thiếu khoa học. Nói tóm lại một câu, đừng cố gắng hiểu điều gì xảy ra với mấy con ma trong phim. Chất xám của bạn có hạn, đừng để nó vơi đi một cách hoang phí :v
Cảnh báo 4: Điểm IMDB là do người dùng chấm, mà troll với fan cuồng rất nhiều. Mình chỉ muốn nói vậy thôi, phần còn lại bạn có thể tự suy nghĩ hen :">
Cảnh báo 1: Bài đánh giá này là ở góc nhìn của người viết. Do đó dù nó có gì trùng với bạn thì cũng không phải là copy bài, có khác cũng không phải là phân tích sai; chẳng giống với ngày xưa cô giáo dạy tập làm văn đâu. Người viết sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn thương về tinh thần lẫn thể xác nào mà bài viết này gây ra cho người đọc. Trong bài đánh giá có những đoạn khen cũng sẽ có những đoạn chê (phim), người viết khuyến khích các bạn (đọc) không nên sướng lây hay thốn thay.Cảnh báo 2: Đây là phim hài (bựa), chống chỉ định người nghiêm túc xem phim. Vì đây là đánh giá phim hài bựa, người nghiêm túc cũng bị chống chỉ định đọc nốt. Nếu bạn là người nghiêm túc, đọc xong thì cũng đừng bức xúc.
Tái xuất giang hồ sau 30 năm, "Biệt đội săn ma" (tên tiếng Anh là "Ghostbusters") vô tình hay cố ý gì đó mà lượm được bí kiếp. Nói chung là chưa chiếu nhưng giang hồ đã gắn nó với vinh dự cao quý: bộ phim làm lại bị ghét nhất mọi thời đại. Mà vì sao lại bị ghét? Câu trả lời là vì phim thay thế mấy chàng dại gái trong bản gốc thành 4 nàng mê trai trong bản mới. Fan hận, troll thù; nói chung là lên đỉnh (vinh quang) mà không cần xuất (hiện trên màn bạc). Mình không phải là fan (phần 1 nó chiếu lúc mình còn chưa ra đời kìa), cũng chả phải là troll (làm mod vui hơn), nên động cơ để ra rạp xem là vì mình thích :3
Sản xuất bởi Columbia Pictures (trùm làm phim hài bựa trong lục đại studio của Hollywood), đạo diễn bởi Paul Feig (trùm chỉ đạo phim hài bựa như The Heat, Spy) với cặp ngôi sao chính là Kristen Wiig (minh tinh phim hài bựa của Zoolander 2) và Melissa McCarthy (thánh nữ mới của phim hài bựa nổi lên từ Bridemaids); "Biệt đội săn ma" quy tụ hằng hà sa số bựa nhân của Hollywood. Cũng khá khen cho bộ phim này, ngay từ đầu nó đã sống thực với giới tính, à nhầm, thể loại khi thể hiện một phong cách bựa cực phô, bựa bất chấp. Từ cảnh quay đầu tiên là bạn có thể cảm nhận được nó là phim hài bựa, không nhầm vào đâu được. Cơ mà cá nhân mình lại thích điều này, phim hài bựa thì cứ bựa, không cần phải tỏ ra nguy hiểm làm gì.
Chuyện phim nói về 3 cô nàng "tâm thần có hơi bất ổn" đi săn ma là Erin (Kristen Wiig), Abby (Melissa McCarthy) và Jillian (Kate McKinnon). Sau đó có thêm chị Patty (Leslie Jones) gia nhập, mà có lẽ mục đích không gì khác hơn là... quay cái trailer cho phim và chìm nghỉm trong phần còn lại của phim. Tuy nhiên xuất sắc nhất trong dàn diễn viên của "Biệt đội săn ma" chính là sự góp mặt của Kevin, do siêu tài tử Chris Hemsworth thủ vai. Anh này thì có lẽ nổi tiếng thiên hạ luôn rồi, đặc biệt là vai Thor đốn tim không biết bao nhiêu là thiếu nữ mê trai đẹp. Còn đối với phần còn lại của thế giới, anh này được biết đến như là minh chứng cho chân lý "cái đẹp đánh chết cái nết", diễn dở nhưng đẹp trai quá xá nên vẫn cứ xuất hiện đều đều trong phim bom tấn. Ngay từ giây phút đầu xuất hiện, Kevin sẽ khiến khán giả phải cười nghiêng ngửa bởi vì... phản ứng dây chuyền. Cơ bản là tại ảnh đẹp trai, khiến trái tim của 4 chị mê trai phải thổn thức (thật là chỉ có một chị, nhưng 3 chị kia bị lây). Mà khi trái tim thổn thức, người ta thường làm những chuyện kỳ cục. Mà khi làm những chuyện kỳ cục, khán giả nhìn vào thì sẽ cười nghiêng ngả :v
Dù là năm 2016, tuy nhiên phong cách của "Biệt đội săn ma" giống hệt như các bộ phim hài hồi thập niên 80. Tức là những trò bẩn bựa sẽ được đưa ra liên tục, dồn dập từ đầu đến cuối phim không ngừng nghỉ. Cơ mà cách làm không được tinh tế cho lắm (như đã nói ở trên, bựa cực phô, bựa bất chấp) nên có cái được có cái nhạt, đánh lẻ tẻ chứ không combo liên hoàn. Nói chung là tuỳ theo độ khó tính, bạn sẽ cười lăn lộn từ đầu đến cuối phim, lâu lâu cười nghiêng ngửa hay đơ như cục gạch mà nhếch mép kinh bỉ. Mình thì thấy các chiêu chọc cười của phim khá ổn, ngồi 5-10 phút cũng có cái xem được. Cơ mà có nhiều cái khá thâm nói về chuyện tình dục nên có lẽ sẽ khiến các chị/em/mẹ/thím đôi khi hơi khó/không chịu/không thích hiểu. Với lại phim đánh mạnh vào phần cameo của những diễn viên (rất nổi tiếng) từng đóng trong bản gốc, vì vậy nếu là fan/dân mê phim/người bình thường thì bạn sẽ rất thích/thích nhè nhẹ/hem có cảm giác.
Nội dung phim khá tuyến tính với vài ba cái nút thắt tích hợp cơ cấu tự tháo trong vòng vài phút sau khi cột. Điểm vào đó là hằng hà sa số chiêu chọc cười trong suốt 2 tiếng đồng hồ, bạn nói chung là có một kịch bản vào hàng chấp nhận được. Hay thì cũng không phải hay, nhưng đủ để bạn không cảm thấy như uống phải thuốc mê trong lúc thưởng thức. "Biệt đội săn ma" có kinh phí làm khoảng 140 triệu đô, tức là cũng thuộc hàng bom tầm trung nên về mặt hiệu ứng có thể nói là tương đối xuất sắc. Bọn ma trong phim nhìn khá đẹp (lưu ý khẩn cấp, đây hem phải là phim kinh dị), quay cận cảnh nhìn rất có tâm. Cơ mà một sự thật quái đảng là ma càng bự, thiết kế càng xấu. Cảnh càng hoành tráng, ma cũng càng xấu nốt. Được cái Columbia Picture rất ư là có tâm, phim hài mà chi tiền nhiều vỡi ra nên các cảnh tàn phá thành phố nhìn rất ư là đã. Nói chung bao tiền đổ vô CG hết rồi, cảnh quay bình thường thì khung cảnh khá nhạt. Mình khá là thích nhạc nền của phim, đi nhịp nhàng với từng diễn biến. Có một bài khá nổi bật gợi nhớ đến nhạc của thập niên 80 nghe rất thích, nhưng mình không biết là tên gì nữa.
Tóm lại, "Biệt đội bắt ma" tuy không xuất sắc nhưng vẫn là một bộ phim hàng khá. Trái với kỳ vọng của cộng đồng loài troll và fan cuồng của phiên bản gốc, đối với mình 4 nàng mê trai vẫn đủ sức mang lại 2 giờ giải trí cho người xem. Có điều xem xong rồi thôi, đừng đòi hỏi ấn tượng gì sâu sắc thì bạn sẽ không thất vọng. Nếu bạn thích thể loại phim hài bựa, đây là một bộ phim đáng để cân nhắc ra rạp. Cơ mà nếu bạn ra rạp xem không thích, đừng đổ lỗi cho mình. Đó là lỗi của định mệnh, ai bảo bạn ra rạp xem bộ phim được mệnh danh là "bộ phim làm lại bị ghét nhất mọi thời đại". Có chơi có chịu nhé xDChúc các bạn vui vẻ!
Cảnh báo 3: Đỉnh cao của phim là cố gắng giải thích khoa học những hiện tượng phi khoa học bằng những lý luận... thiếu khoa học. Nói tóm lại một câu, đừng cố gắng hiểu điều gì xảy ra với mấy con ma trong phim. Chất xám của bạn có hạn, đừng để nó vơi đi một cách hoang phí :v
Cảnh báo 4: Điểm IMDB là do người dùng chấm, mà troll với fan cuồng rất nhiều. Mình chỉ muốn nói vậy thôi, phần còn lại bạn có thể tự suy nghĩ hen :">