mấy ông ở tinhte này thì ai viết cái gì chả nhảy vào chê đc, bệnh của rất nh ng VN là chê chê và chê mà 😆 , ko khá lên đc , mình thấy bài review khá hay, chẳng có gì khó hiểu, trừ khi có vấn đề gì đó về đọc hiểu :p
Thế giới muôn hình muôn vẻ, con người cũng chả ai giống nhau, cớ sao lại chê?
Không hợp vị thì đi ra, vẫn có người thích phong cách này chứ họ chả review riêng cho bạn. Vẫn có những người khác review kiểu của bạn thích nhưng người khác không thích đấy thôi.
Cứ bắt họ làm theo một motif chung xong lại than sao dân mình không có sáng tạo...
Đọc 3 trang thấy toàn chửi nhau với tranh luận vớ vẩn =)) ngoài review của mod thì chả biết phim có hay để coi ko :v vì phim của Meslissa thường khá hay + giải trí ổn, mà ko ai cmt gì thì chắc dho qua quá 😁
Mình đi karaoke làm quen một em đào. Xin số về nói chuyện. Mình hỏi nếu bỏ nghề mình cưới thì nó trả lời nó thích làm đào hơn. Đến giờ mình cũng cố gắng theo đuổi nhiều người thì chỉ nhận lấy đắng cay và nhục nhã. Mình rút ra kết luận thà để tiền đi chơi gái sướng hơn là yêu đương. Độc thân là sướng nhất.