Mời anh em xem qua nhiều hình mình chụp trong quá trình sử dụng HTC 10. Cơ bản mình rất hài lòng với camera của HTC 10 vì hình ảnh ra chất lượng tốt, no màu, trong trẻo và còn nhiều chất để chỉnh sửa. Xin gửi anh em xem những hình mình chụp trong thời gian sử dụng HTC 10. Một số nhận xét về camera của HTC 10 như sau.
Ưu
Chụp trong nhà:
Món mì vịt tiềm. Tuy ánh sáng trong quán không thực sự tốt nhưng màu sắc vẫn lên rất tuyệt. Đây là đặc điểm mà mình thích nhất ở HTC 10. Có lẽ điểm ảnh lớn mang lại giá trị này.
Ưu
- Màu sắc đẹp
- Hình trong trẻo
- Chỉ cần chụp tự động là ngon rồi
- Lấy nét chính xác
- Chụp trong nhà, ánh sáng không tốt nhưng màu vẫn lên đẹp
- Lấy nét và thao tác chụp hơi chậm
- Menu chế độ pro hơi khó kéo
Chụp trong nhà:
Món mì vịt tiềm. Tuy ánh sáng trong quán không thực sự tốt nhưng màu sắc vẫn lên rất tuyệt. Đây là đặc điểm mà mình thích nhất ở HTC 10. Có lẽ điểm ảnh lớn mang lại giá trị này.
Thêm một tấm đầu màu sắc khác, thể hiện rất thực, nếu anh em đến quán Au Parc này ở đường Hàn Thuyên (Quận 1) thì anh em sẽ thấy cái tường này và có thể so nó với hình mình chụp.
Món bánh mì thịt
Cầu thang lên lầu ở trung tâm khoa học Ca (California Science Center)
Chụp trong phòng tắm của nhà mình. Ánh sáng đèn LED Phillips
Hoành thánh Ngọc Lý ở đường Hà Tôn Quyền
Quảng cáo
Chụp ngoài trời ánh sáng hơi yếu: Loạt này mình chụp với ánh sáng yếu, buổi chiều.
Chụp ngoài trời và ánh sáng mạnh. Màn hình HTC 10 vẫn sáng, nhưng không hiểu sao đeo cái kính có lớp UV vào là nhìn rất khó và mờ.
Khách sạn Excalibur làm bằng Lego trong công viên Lego
Quảng cáo
Chiếc ghế này được làm từ 800 chiếc bình sữa tái chế.
Chiếc SUV điện đến từ tương lai của Tesla.
Xếp hàng mua nước
Xếp hàng mua Pokemon vì khó bắt quá.
Chụp trong nhà và ánh sáng ngoài trời hắt (không phải đèn)
Chụp tối với ánh sáng đèn