Hình như Grande gặm mất phần bánh lớn nên dạo này honda quảng cáo Lead miết. Không hiểu gu thẩm mỹ chị em sao chứ mình thấy Grande xấu mà ngoài đường nhiều như lợn con. Không thua lead là mấy.
Nhà nước giảm thuế, dân còn mua được ô tô. Mình ko ủng hộ xe máy lắm, dân mình bị honda làm giá bao nhiêu lắm. Xe máy khó quản lý, ỗ nhiễm môi trường...
nhà có cái xe lead. yên to, gầm cao hơn đời cũ vậy nên vợ 1m55 phải vói chân. thành ra té ầm ầm như ăn cơm trầy chủ yếu ở hông xe ngay đường gờ. có hôm đang nghe điện thoại, tay bóp thắng sợ xe trôi đi .thằng cu ngồi trước thế nào cu tăng ga đâm ầm vào cột nhà, xe bể ốp trước ngoài ra ko bị một hư hại nào. cái cột nhà bể lòi thép ra. cũng ghê. nói chung ko phù hợp với nhữ bạn gái chân ngắn. chân dài cũng ko đi xe này vì có otô rồi. chủ yếu dân công sở hay bỏ máy tính giấy tờ trong cốp thôi. nhưng xe đi đường xa cực tốt, máy êm, chạy quốc lộ 14 đường đẹp toàn phóng 80 ngon, ko ồn ào, ko rung lắc, max là khoang 110km/h. cái cốp nếu xếp quần áo kiểu cuộn tròn thì đủ 2 balo đồ. ít hao xăng. nhưng nhìn bên ngoài ko đẹp bằng vp hay noz
Mấy bác ở trên không hiểu có hiểu giống ý mình không. Chả hiểu Honda dạo này thế nào, bộ phận thiết kế, hình ảnh, PR cái kiểu gì làm ăn tềnh toàn thế không biết. Đợt PR chiếc Wave thì đưa con Chipu chi pét nhí nhố làm đại diện hình ảnh, giờ thì hình ảnh chả tuốt táp gì, lúc chụp cũng chả để ý chụp đại hay sao vậy trời, rồi quăng lên.Tấm này thì chế ngồi trên xe như có bầu sắp sinh, bó chân.
Tấm này thì nhìn chân mẫu đầy bông hoa nhỏ, pó chim toàn tập
Honda ơi là Honda