Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


John Ellenby, người góp phần tạo nên chiếc máy tính laptop đầu tiên, qua đời ở tuổi 75

ND Minh Đức
28/8/2016 6:36Phản hồi: 24
John Ellenby, người góp phần tạo nên chiếc máy tính laptop đầu tiên, qua đời ở tuổi 75
Kỹ sư máy tính John Ellenby, người có công lớn trong việc phát triển và thương mại hóa rộng rãi máy tính laptop, đã qua đời vào hôm ở tuổi 75. Thông tin vừa được chính thức xác nhận bởi con của ông là Thomas và công bố trên The New York Times. Nguyên nhân cái chết của Ellenby vẫn chưa được xác định và hiện chỉ mới biết chính xác rằng ông đã qua đời vào hôm 17/8 vừa rồi tại San Francisco.

Vào những năm 1980, trên vai trò CEO của Grid Systems (công ty do chính Ellenby sáng lập), ông cùng với nhà thiết kế nổi tiếng người Anh Bill Moggridge phát triển nên The Compass - chiếc máy tính đầu tiên có thiết dạng vỏ sò với màn hình cam công nghệ EL gập lại được. Được bán ra vào năm 1982, mặc dù mức giá cực kỳ đắt là 8150 đô la (tương đương 20.325 đô la hiện tại), hầu như chỉ bán được cho các doanh nghiệp hoặc cơ quan chính phủ, nhưng The Compass chính là khởi đầu cho kỷ nguyên máy tính laptop dành cho mọi người dùng phổ thông.

The Compass ra đời thay thế cho chiếc máy tính di động trước đó là Osborne 1 hoặc Kaypro với thiết kế cũng gập lại được nhưng to bằng cả một chiếc vali và màn hình nhỏ xíu. Trước đó, Ellenby cũng có những ảnh hưởng nhất định trong sự phát triển của công nghệ máy tính nói chung.
Tham khảo NYtimes
24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Quá ấn tượng với cỗ máy này vì nó là ông cố nội, của cụ cố đẻ ra bố của ông nội thế hệ laptop hiện thời
Nhìn đầu hói tráng cao rộng là bt thiên tài rồi
@hacker_hacker000 ... trừ VN. 😁
Trán chứ kg phải tráng. Người miền Trung à? :rolleyes:

Nhắc laptop mới nhớ, mình vẫn ấn tượng với 1 mẫu máy ThinkPad của IBM. Từ màn hình cho đến bàn phím trông rất gọn, gần như không viền.
@LRA IMG_1111.JPG
@hacker_hacker000 Trán này cao mà ko rộng =))
@bomduc Miệng rộng hô là ok rồi về bến tre khỏi sợ thất nghiệp
namsinhway
ĐẠI BÀNG
8 năm
máy đẹp quá, giống máy nitendo thu nhỏ ngày nay
R.I.P thế giới mất đi 1 thiên tài
Xin chia buồn.
dlcr
TÍCH CỰC
8 năm
Tạm biệt ông.
Nhà cũng có 1 cái gần giống như này nhưng hỏng rồi.
Cảm ơn ông mà bây giờ mình dc dùng laptop ...
kecatin
TÍCH CỰC
8 năm
Ngày trước xem phim thấy các cô các chú bên Mỹ vác laptop gõ lạch cạch làm việc thấy chuyên nghiệp và pro lắm. Lại còn có người chạy đua với thời gian từ trung tâm dữ liệu này đến trung tâm dữ liệu khác để bắt virus hoa cả mắt.
Bây giờ công nghệ nó phổ biến mới biết MÌNH BỊ LỪU.
Cám ơn ông John Ellenby.
Bàn phím cơ....chuẩn game 😃
Đã qua đời vào hôm ở tuổi 75.....hôm nào k rỏ luôn.
P/s cảm ơn ông
Lap đời đầu mà nhìn đẹp quá
Dùng Lap bao năm rồi nhưng nay mới được biết về những người thiết kế ra nó.
P/s: bài nghèo ảnh quá. Kể ra có vài hình ảnh về chiếc laptop đầu tiên thì tốt quá. Google kiểu gì cũng ra nhưng đọc bài không có ảnh luôn thấy hơi tù
songquangay
ĐẠI BÀNG
8 năm
Cụ tổ của laptop.
P/s: xin cám ơn ông.
Sao ông này ko kiện Apple vì macbook giống hệt con này kiểu thiết kế vỏ sò, màn hình ở trên, bàn phím ở dưới nhỉ? 😁
mmm6699
ĐẠI BÀNG
8 năm
75 tuổi rồi thì chết đi, chứ còn xem nguyên nhân...
tien.dinh
ĐẠI BÀNG
8 năm
@mmm6699 Có cần thiết phải nói vớ vẩn như vậy không?

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019