Thiết nghĩ sống tren sao hoả k ra khỏi cai lều đó, cái lều thì bé, dự trữ nước thế nào mà tắm, sinh hoạt, toilet và uống dc 1 năm nhỉ. Sao hoả thì lại k có nước, chắc còn ng fai vận chuyển cả kho dự trữ nước và đồ ăn lên trển, chưa kể đến vấn đề oxi, lỡ máy móc tren đó mà hư thì sao ta
Vấn đề mấu chốt là họ vẫn biết mình đang ở Trái Đất. Do đó nếu có sự cố gì đó xảy ra sẽ có can thiệp ngay và họ ko chết được.
Còn một khi đã ra ngoài không gian với chỉ 6 người, không bị theo dõi giám sát, không bị can thiệp thì tâm lý hoàn toàn khác.
Vớ vẩn lúc đấy lại chả 1 cân 5 😁