Lý luận của thằng ăn thịt chó. Bởi vậy nói ra thì sẽ có tụi Fan ăn thịt chó mà. Chắc bài viết của mình một phần để phát hiện những kẻ như thế. Tụi đó thì biết gì về "động vật thông minh".
@Myx
Từ nhỏ tới lớn tôi không biết ăn thịt chó, cũng chưa bao giờ vào quán cầy nha bạn. Đuối lý quá hay sao mà chơi chụp mũ vậy. Bạn thấy lý luận của tôi dở thì phản bác đi ;)
@Myx
Thiếu rồi: tụi đó làm gì biết làm bạn hay có thể làm bạn được với động vật thông minh. Cũng có thể làm bạn với người nhưng lâu lâu đâm sau lưng các kiểu (gặp rồi nên biết).
@windwaker
Tóm lại là thanh niên chưa bao giờ nuôi chó mèo mới phát biểu như này. Còn nếu có nuôi chó nuôi mèo thì về bắt ăn thịt hết rồi rước con gà con lơn về mà nuôi buồn buồn bắt ra nhậu cho khỏi ai lên án. 😁:D
lúc trước nhà có nuôi con chó xù, ba tui bảo mày là đồ vô dụng đến chuột cũng ko bắt được thì buổi chiều về nhà thấy nó khoe xác con chuột trên miệng nó. Bởi vậy tui tin là nó hiểu tiếng người.
con chó nhà mình nó rất hay chạy vào nhà kho ngủ ko chịu coi nhà mà nhà kho rộng lại ko có cửa
có bác nào chỉ giúp cách để nó ko vào đó nữa và chịu khó trông nhà ko ạ
Chó nhà mình khôn lắm. Bảo đi ra trông nhà là nó ra cửa nằm. Nó đái bậy bảo đứa nào đái đây nó nghe là nó trốn mất tiêu. Kêu đi tắm cũng lỉnh lỉnh chạy mất. Còn Chỉ cần bảo "đi đái" là nó mừng hứm, chạy băng băng trên lầu xún để ra ngoài đi tè, còn bình thường ko dám bén mảng xún dưới nhà khi chưa đc gọi. Đồ ăn bày ra ko bao giờ dám ăn vụng kể cả ko có chủ ở đó 😃
Hồi trước nuôi con chó khôn vãi, nói gì nó cũng biết (tất nhiên những câu ngắn ngắn thôi), ngoài ra còn biết nịnh, biết trốn gầm giường khi làm sai (nói kiểu gì cũng éo chịu ra 😁 )
Giờ mấy bố mới nghiên cứu ra là thế nào nhỉ, không hiểu sao nó nghe lệnh mình được.
Người văn minh gì mà cái văn hóa tranh luận cơ bản là không chụp mũ, không nhét chữ vào miệng và tôn trọng đối phương lại không biết này? Hạ đẳng hơn người rừng à ;)
Nhà tôi nuôi 3 con chó nhưng tôi chưa bao giờ ngửi nổi cái lý luận của hội cẩu quyền các bạn. Các bạn xem chó là thú cưng không ai cấm, nhưng cũng đừng áp đặt cái quan điểm "chó phải là thú cưng" vào tất cả mọi người. Nó không phải là chuẩn mực đạo đức và cũng không nằm trong hệ thống pháp luật VN. Ai ăn thịt chó là chuyện của họ, họ không ăn chó của bạn thì nhảy dựng lên làm gì? Văn minh là phải tôn trọng lẫn nhau, không phải tự cho quan điểm của mình đúng rồi đi áp đặt vào người khác đâu
Tôi đang phản bạn kia về quan điểm "chó ăn chơi, heo bò ăn để sống", chứ không phải "chó là thú cưng". Mong các bạn trả lời cho đúng, tôi không rảnh quote lại mãi những cmt công kích cá nhân với lái chủ đề đâu