Mình có ông anh chuyên đua xe ở Cần Thơ, sau hơn chục năm nhìn lại cơ thể còn có vài cái xương lành lặn, số còn lại đều qua băng bột hết.
tikinrock @doan_viet_tan Nếu mang đủ đồ bảo hộ và có kỹ thuật ngã tốt thì cũng không đến nỗi như vậy đâu. Đam mê mà, người ta đã tham gia vào là xác định chấp nhận những điều đó rồi.
hung quoc chau @doan_viet_tan Chắc đua vì thích, chứ tính ra tiền kiếm được chẳng thấm vào đâu với chi phí bỏ ra và tiền thuốc men, ảnh hưởng sức khỏe.
doan_viet_tan @tikinrock Có mang đồ bảo hộ hết đó bác nhưng không ăn thua. Bác nghĩ thử chiếc su xì po làm máy lại, chạy hết tốc thì khi té, giáp nào đỡ nổi.