@tjmban8phuong
Mình chưa bao giờ phân biệt chủng tộc, nhưng cowboy ngày xưa ở mỹ đa phần là dân âu sang , người á di cư cũng ít mà tay súng kiểu này lại càng ít. Đa phần ng á sang làm mấy nghề kiểu cu li và thầy thuốc vì bọn mẽo thời đó racist dân da vàng ko kém dân da đen là mấy. Họ đưa ng châu á vào chỉ làm cho phim câu khách hơn chứ ko cómys nghĩa nhân văn hay lịch sử gì hết.
Cả phim về thor cũng có 1 tên châu á, dù đó là xu hướng, nhưng rất lạc lõng vì rõ ràng thần thoại bắc âu thì làm quái gì có ng châu á
Phim viễn mấy năm trở lại đây chỉ thấy True Grit là chất nhất, nội dung vs lời thoại ko chê vào đâu được. Phim này coi trailer thấy chất đấy, hy vọng cũng hay
Khúc cuối giết thằng trùm nhanh quá, cứ tưởng trùm nó phải bắn súng PRO lắm, hóng trận đấu súng dữ dội giữa main với trùm, ai ngờ kết thúc trong vòng 1 nốt nhạc.
Không liên quan, anh em nào biết phim Ai-Van-Hô có một chiến binh miền viễn đông không dùng súng mà dùng bi đá, mỗi lần chiến đấu anh thả một viên bi lên bàn chân rồi đá nó vào đối thủ. Có ai nhớ chính xác tên gì và có link không cho em với.
Xem cách đây gần 30 năm rồi, nhớ không chính xác tên phim nhưng hành động chiến đấu thì không thể tả sai được.
Hồi nhỏ mình cũng có coi phim cao bồi, cũng có 6 hay 7 anh gì đó, trong đó có 1 anh mập, cả nhóm đi cướp mấy thùng vàng để cho người nghèo. Coi mà ấn tượng đến giờ, chẳng biết phim đó tên gì.
Phim này sẽ cố gắng đi xem tìm lại ký ức xưa.
Cực thích mấy bộ phim về cao bồi, nhất là những cảnh đấu súng tay đôi. Hồi xưa cũng có 1 phim về bảy tay súng rồi, và đó là 1 phim rất hay. Hi vọng phiên bản mới còn hay hơn.
Phim này hay, lôi cuốn, còn ai mà xem cứ chăm chăm đến đoạn bắn nhau, các đoạn khác thì đem điện thoại ra nghịch với ngủ rồi kêu chán thì tốt nhất không nên đi xem bất cứ phim nào.
P/S: dẫn gái đi xem, mấy đoạn đang im im thì đoàng 1 phát súng gái giật bắn người, quay sang ôm tay mình như đi xem kinh dị, thích phết 😃
Bác nào rành rành phim cao bồi cho em hỏi cái. Hồi em còn trẻ tv hay chiếu phim cao bồi của một ông mập râu ria rập rạp nhưng cười rất hiền. Em chỉ nhớ cái phim có thằng nhỏ đóng chung rồi có thằng nện cái ghế dài vô lưng ổng, ổng từ từ quay lại, nện thằng kia chèm nhẹp. Em đội ơn các bác.
Mình có xem trailer thấy rất hấp dẫn, thể loại phim này mình thích 2 bộ là The Quick and the Dead có anh Leo đẹp giai khi chưa đóng Titanic và phim 'The Good, the Bad and the Ugly bản gốc của holywood chư phiên bản làm lại của HQ thì xem cho vui thôi chứ không có ấn tượng gì.
Phim hay, nhạc trong phim không ấn tượng lắm. Viễn Tây Mỹ ngày xưa nghèo lắm, phim ảnh chỉ hư cấu thôi, thời đó toàn chăn bò, súng đạn làm gì có thừa thãi, cowboy nghèo khổ, được cái nhìn bụi bặm, ngầu, bẩn. Cuộc đời thật sự của họ được thể hiện qua các bản country buồn bã, cô đơn, cực khổ chăn gia súc nhưng được người Mỹ thần tượng hóa, từ người chăn bò trở thành người hùng.