Xin lỗi chứ bác nào bảo VN xếp hàng bố láo thì sang TQ mà xem chúng nó xếp hàng còn bố láo gấp vạn dân mình. Quan trọng trước hết vẫn là ý thức chứ ghế này mà để không đúng địa điểm thì 1 là cãi nhau vì tranh ghế, 2 là ăn cắp cmn ghế luôn.
@Girlsieuchanh
Cái đó mình nghĩ do tâm lý tự ti thôi. Hôm bị tấn công mạng ở sân bay ấy, dồn cụ, căng thẳng thế mà không hỗn loạn, xô đẩy, đoàn kết kinh luôn. Thậm chí có đoàn mấy ông cũng tầm 40-50 đến, thấy chen chúc đang nổi cáu nghe bảo TQ tấn công mạng nước mình thế là ngoan ngoãn xếp hàng.
Cá nhân mình cho rằng nó giống như sự chịu đựng trước nghịch cảnh ấy, bình thường thì linh tinh loạn cả lên, nhưng khi cần sự đoàn kết, chịu đựng thì nó như trong máu trào ra ấy.
Làm cái thang cuốn, mỗi khớp làm 1 cái khung 2 người đứng thế là mỗi 2 người 1 khớp, tiết kiệm diện tích, xếp được 2 hàng dài. Như này được mấy người ngồi, những người sau xếp đâu
Sáng mới đi siêu thị BigC ,đang đứng xếp hàng tính tiền thì bị 1 bác 5x chen ngang ,thôi ráng nhịn ,xong tới 2 bà đi sau tới cũng chen ngang ,mình bực nói thì cười bảo nhường người lớn tuổi đi ,trong khi chưa tới 60 ,nản luôn