Trời, mấy hôm không lên TT là thế này đây àh? Xin trả lời ngay và luôn các câu hỏi mà các bạn thường thắc mắc:
1. T tự 'đọc' và viết trả lời tất cả các bình luận này.
2. T 'đọc' được là nhờ vào một phần mềm đọc màn hình. T sẽ điều khiển cho trình đọc màn hình đọc ở những chỗ t muốn, như là nội dung của bài viết. Vậy nên nói đọc cũng không hoàn toàn chính xác, đúng hơn thì t nghe. Còn đánh máy thì t thuộc bàn phím. Các bạn có biết rằng đánh máy đúng kĩ thuật thì không được nhìn bàn phím không? Vậy nên đừng hỏi vì sao t đánh máy được nhé.
Các bạn có bao giờ tự hỏi vì sao giới trẻ Việt Nam lại kém cỏi so với những người trẻ ở nhiều nước khác vậy chưa? Một phần trong các nguyên nhân đó là các bạn quá tự phụ, chưa tiềm hiểu mà đã cho là mình đúng. Lối tư duy chụp mũ này chỉ khiến các bạn đi lùi chứ rất khó tiến tới.
Mời các bạn xem một vài links sau để biết rằng mình không phịa tí nào -- và những links này chỉ nhằm tự 'minh oan' chứ không có mục đích tự-tâng-bốc gì gì hết nha: 😁