Mấy ông thánh trên kia khen nội thất con Mẹc chẳng qua nhìn cái LCD dàn trải nó làm lóa mắt, tôi thì cực kì ghét kiểu đó, chỉ làm khó chịu khi lái xe, con Bim nội thất đơn giản, hài hòa dễ chịu cho người cầm lái, chỉ nhìn qua hình mà phán mẹc hơn bim là vớ vẩn
Mình chạy BMW đã đc 1 năm rưỡi thấy luôn ở trạng thái phấn khích cao khi ngồi lên xe ở bất kỳ thời điểm nào, những người lái BMW phần rất lớn là chỉ quan tâm tới cảm giác lái và tính cá nhân hoá.
Dù nội thất của các hãng xe khác có đẹp và xa hoa hơn gấp chục lần vẫn không làm dân Bim hứng thú.
Ngoại thất thì BMW đẹp hơn nhưng nội thất thì Mer lại đẹp hơn. Ai thích thể hiện bên ngoài thì chọn BMW, ai thích phục vụ cho mình thì chọn Mer. Em thì chọn BMW vì cái ngoại thất Mer sến quá chứ không phải thích thể hiện bên ngoài 😁
Mấy bác Mẹc cho người già là chính.
BMW thiên về thể thao và tập trung vào người lái chủ yếu.
Mẹc thì chủ yếu cho chủ nhân ngồi phía sau.
Nhìn thì giống và tương đồng chứ khi sử dụng thì khác xa nhau lắm.
Cả về sức mạnh khi đem ra thực tế thì bmw vẫn nhỉnh hơn!
Nhưng so về sự xa hoa và sang trọng thì Bim chẳng là gì so với Mẹc.
Nhưng nếu dành cho người trẻ và năng động thì Bim xứng đáng hơn nhiều.
Mấy bác cứ cãi cho banh cái miệng từ iPhone vs Sam rồi bây giờ thì Bmw và Merc,
Sao ngộ vậy 😆
Con E 200 2017 có bảng đồng hồ công tơ mét nhìn lạc quẻ quá, mà option màn hình LCD phải lên bản E 300 AMG mới có (thêm 1 tỷ). Chưa kể bản E 300 AMG dùng hệ thống Command Online mới nhiều tính năng hơn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto.