Note7 là 1 thảm hoạ lịch sử ngành di động của samsung.note7 cũng là con smartphone mạnh nhất mà samsung từng sản xuất,và note7 cũng là con smartphone có vòng đời thấp nhất khi được giới thiệu trước công chúng và ngày bán chính thức.
Không biết samsung có những công nghệ tiên tiến gì mà năm 2016 rồi vẫn phải khai tử 1 sản phẩm flagship
Tốt ! Thay máu mạnh mẽ để phát triển. Tốt hơn ngàn lần những câu sáo rỗng " chúng tôi nghiêm túc , sâu sắc nhận khuyết điểm trước QH, đồng bào và cử tri cả nước ", " Chịu sự lãnh đạo, quản lý của Đ, trong xx năm qua, tôi không xin với Đ cho tôi làm, đảm nhiệm chức vụ này hay chức vụ khác". Làm ăn là thế không ra trò trống gì là rớt ngay, không phải đang bị " gõ đầu " mà kiểm điểm, gây thiệt hại nhiều nghìn tỉ đồng mà vẫn đòi làm người tử tế !
Trẻ trâu giờ trâu đâu mà chăn, toàn trẻ chó lên tt.
Ko có trẻ chó cũng nhàm, nhưng đông cả đàn phát tởm. Mấy ông đi săn thì cứ thả rông thì gia súc càng đông ổng càng có lợi lộc.
Tao ước gì 500 ae chúng m` tham gia ý kiến #tham nhũng, #cá chết, #formosa, #lũ lụt....trên mxh đi.
Luẩn quẩn ở đây hoài, ham vui quá đà đấy, smp thần thánh mua rồi còn gì
"Ifan" cẩn thận nghe "tiếng nói trong đầu" nhiều, lúc nào cũng nghĩ mọi người gọi mình là isheep là đời sống tinh thần tách hoàn toàn ra khỏi thực tế khách quan đấy 😁
@tiger_8689
Đúng r, lập thêm đê, mình nhận chức chọc gậy cho, mình thấy ai cmt ngứa mắt là vào cmt lại, táo , sùng, mì xào hay éo gỉ gì cũng thế hết.
Đt suy cùng chỉ là đt, giống như bạn có con ex thì thỉnh thoảng đổi con Ab cho vợ đi xem thế nào.Việc gì cứ phải đội nó lên......
Mà hay nhé, cứ thấy ng chửi sam thì bên mọi ng mặc định là fan táo, mà cứ có ng chửi táo i như rằng kêu fan sung...😁 đâu có biết bao nhiêu trong đó ko phải là fan táo hay sung :D
Mà khổ nhất là mấy ông cứ nghe câu nói cuồng gì gì teo não là cứ mặc định là ng ta đang chửi mình.Sao ko nghĩ là tao thích sung (hoặc táo) đấy.Nhưng tao méo cuồng, còn bọn teo ...là bọn khác.
Cứ ôm rơm nặng bụng làm gì ko biết.
Nói ko điêu chứ cho mình cái đt tầm 8tr mình ko chọn sung, cũng ko chọn táo.Còn nếu cho mình cái sung hay táo đính vàng, thì mình sẽ chọn vertu.
Như thế cho nó TAM GIÁC. :D
P/s: gia cát dự là sẽ có ko ít ng đọc đc cmt này lại giẫy nẩy như đỉa phải vôi cho xem :D
@phongba046
Đồng ý với bạn.
Mình nghĩ nếu bản thân thích cái nào thì dùng cái đó, dư dả thì chơi hàng xịn, không thì trung hoặc cận cao cấp, tệ hơn thì bền trâu như 1200 cũng chẳng sao. Hãng nào người ta cũng phải tốn tiền thuê nhân lực, nhân công, họ làm ra sản phẩm cũng không phải là dễ. Nếu bác thích hãng A thì bác dùng hãng A, em thích hãng B thì em dùng hãng B, cớ gì em phải chửi bác là bợ này bợ nọ cho hãng A kia. Như thế chỉ càng chứng tỏ bản thân mình là gato thôi, bình luận hãng nào làm ngu này ngu nọ mà xin lỗi chứ cái điện thoại đang cầm trên tay nếu xảy ra lỗi vặt cũng chưa chắc đã biết đường sửa. Và rồi đáng buồn là mình chửi hãng đt nào đấy nhưng là chửi người Việt với nhau, đã bỏ tiền ra mua của người ta về dùng mà còn huênh hoang. Chỉ toàn là các thánh.
Có ông chú thiết kế làm ở bộ phận thiết kế chip di động. Ổng nói Cắt giảm 200 ng cũng tiết kiệm được khoảng 10tr usd thôi. Quan trọng là trảm tướng để dăn đe
Lúc ra note 7 trông cực đẹp, cố cày cuốc đến tết sắm 1 con để dùng, chưa được bao lâu thì người dùng phát hiện tính năng tự huỷ, rõ nhọ. Điện thoại cũng chỉ để phục vụ con người, mấy bác lăn tăn gì mà chửi nhau loạn cả lên vì mấy con dt vậy?