Nếu đi mua 1 trong 2 chiếc xe này chắc mình chọn dòng xe Mec E hơn dòng C, còn BMW thì nó đại trà rồi thưa mấy bác ạh, các bác cứ xem fim hành động của bọn Âu Châu sẽ hiểu rõ.
Cá nhân thấy Mec đẹp quyến rũ sang trọng. BMW đẹp cứng cáp thể thao. Đủ tiền thì vẫn thích đi sedan Mec S, E còn nếu SUV thì BMW X6 X5 vì đã từng dc ngồi mấy con này rồi, BMW 7 serial thì chưa dc thử
admin cuhiep đi xe BIM mà nên ko khen sao đc nhỉ kaka
Nói chung triết lý của 2 hãng khác nhau nên cũng khó so sánh. Nhưng cá nhân theo sở thích mình thích nội thất Mer, 1 không gian tràn ngập tính năng cứ như tới từ tương lai. Còn ngoại thât Mer là mình thấy đã cải tiến rất nhiều so với trước, trẻ trung hơn rồi. Tuy vậy BMW vẫn mang tính thể thao hơn, mà phàm đã mang tính thể thao thì nội thất trông bt tại mọi cái đều tâp trung cho người lái. Còn cái ảnh nội thất Mer bên trên hình như là cho E AMG nha, có bài tinhte review rồi á. Mà về thị trường VN bị cắt sạch sành sanh BMW nên mình thấy khó so với Mer đc, chỉ những người đam mê BMW thật sự thôi, chứ BMW EA VN do nhập khấu nến cắt sạch mọi options. NBT thì bé tí, loa thì ít, ko có cruise control...
Trên này có nhiều thánh không biết đã trải nghiệm chút nào chưa mà phán như con zời...@.@...Chưa có tiền mua xe nhưng cũng được thử chạy BMW X6 và ngồi trong Merc S500 rùi thấy cảm giác lái BMW rất mạnh mẽ và phê ( Merc chắc cũng sẽ phê lắm )...Không dám phán liều nhưng nếu có đủ đk thì sẽ nghiêng về BMW hơn chút vì khoái nét phong trần của X5-X6 Series...
rõ ràng thì 2 phong cách mer e với bim 5 khác nhau hoàn toàn. Mer e thiết kế dành cho người ngồi hàng ghế sau còn bim 5 dành cho người cầm lái. Trước nay bao đời vẫn vậy, mer dành cho người ngồi hàng ghế sau mới cảm nhận được độ xa xỉ, hào nhoáng của mer, còn bim thì dành cho người cầm vô lăng, khả năng cảm nhận mặt đường. Còn audi nửa nặc nửa mỡ, lexus thì chỉ được cái bền với khí hậu Việt chứ nhìn chán đời