Phong cách thiết kế của Nokia ngày xưa vốn rất lạ, ko tinh xảo, hiện đại đc như SE, cũng ko trau chuốt, phá cách như Samsung, LG, Moto, nói cụ thể hơn là đt Nokia thường có 1 sự hơi cục mịch 1 chút so với các hãng khác, song lại mang đến cảm giác rất tin tưởng, 1 phong cách rất châu Âu, ko quá cầu kì mà vẫn đủ sự nổi bật. Hồi trước mới mua lại đc con Nokia N95 8GB và Ngage QD, niềm ao ước cách đây chắc phải 7, 8 năm r, so với các đt bh thì nó quả thực khác biệt, cứ muốn ngắm mãi ko thôi, lắp sim chính vào dùng r lúc nào cũng muốn cho vào túi quần ra đường. Còn con smartphone thì chỉ dùng đến cái màn hình của nó là chính, chả buồn ngắm thiết kế vì thực ra là chả có gì để mà ngắm, đơn giản đến nhàm chán
6108 này đẹp hơn này
3108 chỉ cho thị trường China thôi thì phải.
dùng mấy em này có cuộc gọi đến bật nắp dưới ra alo luôn được và sập vào để end call 😆
rất chất nghệ
Sung sướng nhất vẫn là được dùng con Nokia 7710. Sau chạy theo trào lưu đổi qua con N73 đen bóng. Giờ vẫn thấy xót xa và thèm muốn con 7710 quá. Đi lùng toàn hàng lởm khởm mới đau.