Đờ mờ, đá bóng mà không đánh đầu, mấy ông hậu vệ chắc bị c hửi đầu tiên. Mà chúng nó c hửi thì cũng n gu người chứ khôn được đâu...một hậu vệ trái lên tiếng.
Mình cũng đá bóng tuần 2 trận, hậu vệ nhưng cũng ít đánh đầu vì sân 7 hay phất vào thòng chứ mấy khi phất ra biên, hoặc có mình cũng nhảy lên sau, để thằng tiền đạo nó đánh đầu trước, ta chỉ việc lấy tay tì đằng sau lưng, chả mất sợi tóc nào 😁
trường mình (BKtpHCM)tuần qua có bạn chết vì bị banh trúng đầu, nguyên nhân do bạn đó bị một căn bệnh bẩm sinh ( dị dạng mạch máu não ) , trái banh trúng đầu làm vỡ mạch máu gây đột quị, mặc dù mọi người quyên góp để chữa trị nhưng không qua khỏi.
cái tin này mình đọc từ lâu lắm rồi, mỗi lần ra sân đá banh là ám ảnh nên éo bao giờ dùng đầu trong bất kỳ trường hợp nào mặc dù đá trung vệ, thường đỡ bằng ngực hoặc chân, lủng lưới thì chịu khó ăn chửi tí thôi =))