MotoGP 2016 đã chính thức khép lại vào ngày 12/11 vừa rồi. Nhắc đến MotoGP là hình ảnh những con quái thú đắt đỏ nhất, những cuộc tranh tài nảy lửa của các tay đua hàng đầu, chiến thắng nghẹt thở để đến với bục podium vinh quang.
Tuy nhiên, đối với những anh em đã một lần ngồi giữa khán đài đông nghẹt người, MotoGP còn sống động hơn và phấn khích hơn rất nhiều, với hình ảnh những con quái thú lao vút với vận tốc trên 300km/h cùng tiếng động cơ gầm rú.
Hãy nhìn lại hành trình trong mơ của #CastrolMotoGP Vietnam Team đến với “tháng đường MotoGP” tại trường đua Sepang, Malaysia.
Giới thiệu sơ một chút về #Castrol Vietnam Team, đây là một sự kết hợp giữa các Biker kì cựu và những thành viên đam mê tốc độ từ cộng đồng Castrol Bikers Việt Nam.
Tuy nhiên, đối với những anh em đã một lần ngồi giữa khán đài đông nghẹt người, MotoGP còn sống động hơn và phấn khích hơn rất nhiều, với hình ảnh những con quái thú lao vút với vận tốc trên 300km/h cùng tiếng động cơ gầm rú.
Hãy nhìn lại hành trình trong mơ của #CastrolMotoGP Vietnam Team đến với “tháng đường MotoGP” tại trường đua Sepang, Malaysia.
Giới thiệu sơ một chút về #Castrol Vietnam Team, đây là một sự kết hợp giữa các Biker kì cựu và những thành viên đam mê tốc độ từ cộng đồng Castrol Bikers Việt Nam.
Các thành viên của #CastrolMotoGP Vietnam team
Trường đua Sepang International Circuit, toạ lạc trên một diện tích gần 1000ha, riêng khu vực trường đua chính rộng 300ha với tổng kinh phí xây dựng lên đến 50 triệu USD.
Trường đua Sepang nhìn từ trên cao
Bên ngoài khu vực trường đua sẽ là khu vực để các anh em có thể tham quan và mua sắm tại các gian hàng của các hãng xe, xe độ và phụ kiện.
Khu vực trưng bày xe
Trời mưa khá nặng hạt khi đoàn Castrol Việt Nam đến Sepang, nhưng anh em vẫn rất háo hức khám phá trường đua.
Trời mưa to nhưng ai cũng hớn hở
Quảng cáo
Vé vào cổng MotoGP
Ngày đầu tiên tại Sepang, đoàn Việt Nam được khám phá khu vực Garage của MotoGP, và đặc biệt là chứng kiến cách vận hành chuyên nghiệp của đội đua LCR Honda.
Anh em có thấy kích thích nếu được tận mắt ngắm nhìn con quái thú triệu đô này?
Không những vậy, đoàn còn được giao lưu trực tiếp cùng các tay đua MotoGP và đội kỹ thuật của đội LCR Honda, lắng nghe những chia sẻ thật nhất từ “những người trong cuộc”.
Quảng cáo
Ăn tối cùng Cal Crutchlow, tay đua đội LCR Honda
Giao lưu trực tiếp với các tay đua và đội kỹ thuật
Ngày thứ 2, đoàn Việt Nam theo dõi trực tiếp chặng 17 MotoGP từ khu vực VIP của Castrol (Hospitality Suite), với đầy đủ tiện nghi hiện đại, phục vụ buffet cao cấp. Nhưng phấn khích nhất là chứng kiến những màn tranh tài nảy lửa, những cú drift, slide off, overtake cực “đỉnh” từ cự li gần.
Không chỉ nhìn từ màn hình, mà trực tiếp chứng kiến những kỹ thuật này?
Gửi anh em clip các anh MotoGP Rider “bay” với vận tốc 300km/h:
Mỗi chặng đua thật sự là một ngày hội với những tín đồ MotoGP. Hy vọng những hình ảnh vừa rồi sẽ tạo động lực để anh em đến Sepang một lần trong đời.Và biết đâu năm sau, bạn sẽ là thành viên của #CastrolMotoGP Vietnam Team?