mình có cái thắc mắc là khi gắn cái baga sau để đèo đồ thì người phía sau lên rất khó vì cái baga nó dài quá. có cách nào trèo lên cho dễ ko nhỉ. mình cũng đã gắn baga như trên
@jimmyctho
Có 2 cách:
Cách 1: Bạn tháo cái baga ra sau đó cho người ngồi sau lên xe rồi gắn baga lại.
Cách 2: bạn đá chống nghiêng cho người ngồi sau lên yên trước rồi tuột ra sau, sau đó bạn lên
@Mr.Chuong
bác này hay đùa. cách tối ưu mà m hay làm là: người lái ngồi ngay ngắn chống chân 2 bên vững, người ôm : tay trái vin vai xế, chân trái đẫm lên gác chân rồi bước lên . giống mấy em chân dài bước lên dép 1k đó.
@hoangson90it
38.5-39.5 tr là ko có giấy tờ nha, giầy tờ - biển tphcm thì là 44-47tr tùy phiên bản, tùy đại lý, mình có tham khảo 3 head ở quận 9, thủ đức và bình thạnh, thì thấy head bình thạnh ngay ngã tư hàng xanh là rẻ nhất, bản cao cấp nhất 45tr, bản thường 44tr bao giấy tờ đầy đủ, tặng quà quá trời (riêng cái gshock là quà tặng tiêu chuẩn mình ko nói). Mình mới hỏi hôm ngày 7/12. Tính cuối tuần này hốt, mình thấy màu đen - đỏ nhám đẹp phết. Đại lý nói mua thanh toán xong là chạy xe về nhà lun, 24h sau ra lấy biển số (nhanh phết - trc mình mua cũng chờ ít nhất 3 ngày), đồng hồ thì mình chọn màu rồi hãng gửi tận nhà qa bưu điện, chứ ko đưa cho đại lý, vì lý do sợ mất cắp. Mình có hỏi kỹ là như vậy đấy.
P/s: biển tp thì phí nó mắc hơn các tỉnh khác.
@Doi Xuan Anh Tuan
Phí giã man con ngan quá nhỉ! Mình mua ở quê xe 38tr thì phí ra biển mặc cả cửa hàng có 500k ... 😁 tổng là 38,5tr cả biển! hi! hi! ... :D
cứ topic có winner là mấy bạn nhảy vào móc mỉa xe wave, xe xấu, mất giá các kiểu. Nay có vài lon bia nên cao hứng comment lại cho vui, 1 góc độ nào đó cái xe cũng như gấu các bạn, các bạn thấy đẹp chứ người khác lại thấy xấu (chắc ế quá nên hốt đại). Mấy bạn thấy winner xấu chứ tôi thấy nó hay hay, gọn gàng nhẹ nhàng, máy móc khoẻ đi đứng mượt mà, còn so với ex thì tôi ko biết nhưng ra đường giờ nhan nhản, nhiều quá riết nhàm, tôi cảm giác mặc 1 cái áo mà 80 người xung quanh cũng mặc cái y chang, haha. Đó là nói về dàn áo, còn về nội công, đặc thù công việc tôi làm theo mùa, vô mùa rất cực 1 ngày di chuyển 80~100km, thời gian còn lại cũng đam mê theo các thanh niên đi du lịch bụi bằng xe máy, đâm ra máy winner tôi thấy tốt hơn máy ex nên mua thôi? Tôi tin cũng có nhiều người mua xe cùng lý do như tôi, mua xe để đi, vài chục triệu bạc kiếm lại mấy hồi mà mong ngóng rớt giá? Mấy bạn chạy EX là chạy xe tốt rồi, không cần phải đưa xe mình lên rồi dìm xe người khác xuống, 2 cái đều là xe nữ giá dưới 50tr việc gì phải tị nạnh nhau nhỉ? Bạn chê winner tôi xấu thì thằng Fz, TFX lại chê con ex các bạn xe nữ, bày đặt tem trùm tem đấu, gắn đồ chơi racing này nọ, thằng Z1000 lại chê thằng TFX mình cọp tim heo, cá mập mắt lé s1000rr, ducati 1199 panigale lướt qua nẹt bô cái lại bảo thằng Z nửa mùa. Đấy luẩn quẩn vậy thôi.
@mromega
đoạn cuối bác nói chuẩn nè, chẳng có cái điểm dừng nào cho khái niệm "xe đẹp" cả, quan trọng là mình thích và hài lòng là đc. Có điều cái cộng đồng fan Ex nó lâu lăm, đông đảo nên nhiều thành phần hung hãn lắm, cái xe gần như thua toàn tập, đc mỗi dàn nhựa, lại còn phải mua với giá cao nhưng vẫn vui vẻ, hài 😁
Tháo chắn bùn ~~~~> lên trang chủ
Gắn pad biển số ~~~> lên trang chủ
Độ lại yên ~~~~~> lên trang chủ
Dự đoán sắp tới có màn gắn ốp pô, thay ốc, thay cùm lái, tay thắng đều lên trang chủ hết
đi đường thấy winner và ex đua đi phượt, chỉ thấy winner chạy cứng cáp và êm hơn ex, ex chạy đằng sau kêu xèo xèo xèo nghe thấy ghê. có tiền chắc cũng mua winner thôi, tính mình thích tốt gỗ hơn nước sơn.