Thứ nhất: đoạn đường tôi chụp có chiếc xe máy, đoạn đó chưa cho phép xe máy chạy vào, có biển cấm rõ ràng. Tới đoạn cho phép xe máy chạy vào (đoạn đường dẫn vào đường cao tốc) thì có rào phân cách làn xe máy.
Thứ hai, thứ 3: Ai ở không nói chuyện với hạng người như bạn. =))
Ở sài gòn, buổi sáng tôi đi làm kẹt xe mất 10p. Còn buổi chiều tan ca đi về từ q1 về chợ bà chiểu tôi phải mất thêm 20p kẹt. Vậy trung bình 1 ngày 30p lếch từng mét để đi làm( thời gian kẹt) vị chi 360 ngày mấy 180 giờ cho việc kẹt xe.
Một bạn có nickname Vương Thêu chia sẻ Otofun: "Hôm nay ngày gì mà tắc đường ghê thế? Em đi làm 5km mất hết 60 phút. Đường Trường Chinh nút thắt bé xíu, ô tô đi dạng 2 hàng, xe máy tạt lên vỉa hè. 6h45 đi vẫn dính tắc, 7h vẫn cứ tắc, 7h15 thì đừng nhúc nhích.
Nhưng tắc mãi như thế nhà nước ta không tìm biện pháp nhỉ? Kế hoạch mở đường mới có hơn chục năm thôi mà".
Đường Trường Chinh tắc nghẹt sáng nay (Ảnh: Kiên Trung)
Cũng trong tình trạng bức xúc khi đường đông mà người điều khiển phương tiện cố tình chen lấn khiến đường tắc càng tắc, bạn Hoàng Tùng viết: "Đặc sản là chen lấn. Nói mỏi mồm các bác xe máy vẫn cứ chen lên. Chắc toàn người có việc quan trọng cả. Xong rồi họ gặp nhau, nhìn nhau, rồi đường lại tắc dài hơn.
Bạn Ngoc Nguyen chia sẻ trên otofun: Ngã tư Lê Văn Lương - Hoàng Đạo Thúy lúc này 8h sáng ngày 6/9.
Đường nhỏ cũng đứng im. (Ảnh: Trường Nguyễn/Otofun)
"Chả hiểu sao mà cứ cố chen lên cho được, xong đứng nhìn nhau, ông này nhìn ông kia, ông này chờ ông kia đi để giãn tắc chứ không phải mình. Mình đi đường lúc tắc không bao giờ lấn sang làn ngược chiều mà cứ dóng thẳng hàng mà đi, mỗi người ý thức 1 chút là tự tạo thành làn cho dù không có vạch kẻ làn" - bạn Hải Đan viết.
Các nước trên thế giới sắp chuyển sang sử dụng xe máy để hạn chế kẹt xe !!!! Công nhận thiên đường nhà mình vượt xa thế giới thật !!!
Tại hạ khâm phục !!!!
Nhưng thử nhìn xem dù có kẹt xe 104h (tiếng) thì xe vẫn xếp theo thứ tự, giữ khoản cách an toàn giữa các xe và đúng làn đường, hay nhìn lại nhưng hình ảnh kẹt ở Việt nam xem và so sánh.
Tôi kh đăng thêm hình nhưng chắc các bạn cũng biết, trong cao tốc có xe máy và chiếc xe du lịch mang biển đỏ lấn tuyến.
Kẹt xe ở Mẽo thì kêu vẫn đi đc, còn kẹt xe xe VN là đứng im....đúng là tiêu chuẩn kép của thanh niên nhục từ trong trứng nước, VN sản sinh ra 1 thế hệ coi "c - ứ - t Mẽo vẫn ngon hơn cơm Việt" bảo sao mãi ko khá lên đc!