Thứ 1 : Đây là chiếc đồng hồ đầu tiên mình tự lấy tiền lương mua, cũng rẻ thôi nhưng nó thể hiện sự tự lập của bản thân ngoài xã hội.
Thứ 2 : em thích câu này của add : " Bấm nút Facebook ở đầu bài viết này để chia sẻ lên Facebook. Ai không thích share thì thôi không sao " . Có ai như em thì like cái. 😁
Mình đang dùng con Withings steell màu trắng
Ấn tượng ban đầu rất thích vì nhìn rất đẹp. Lại có chức năng đo số bước đi và đồng bộ với điện thoại rất thông minh. Khi chỉnh giờ cũng qua điện thoại là xong nên vì lý do này mình rất có ấn tượng với withings. Hơn nữa 8 tháng mới phải thay pin 1 lần chứ không phải sạc thường xuyên như các thiết bị đang có cùng chức năng trên thị trường. Ban đầu nghĩ mua về để xem giờ xem theo là để khuyến khích việc tập thể dục nhưng vì công việc cũng bận rộn quá nên chức năng theo dõi sức khỏe tạm gác lại. Sau một thời gian sử dụng thì mình thấy mặt kính dễ bị xước quá (có bản có kính sapphia mà mình ko lấy thế mới biết là dại), thứ hai là cái dây cao su màu trắng hay bị bẩn và dây cũng hay bị hỏng con đỉa thắt. Mình hy vọng trong tương lai có sản phẩm Withings tương tự nhưng mà mình thèm có cái tính năng sạc không dây, kính sapphia, giá rẻ hơn (mình nghĩ giá hiện tại khá cao), và mong kim giây và phút và vạch giờ có lớp lưu quang để xem khi tối chứ nhiều khi đêm dậy không nhìn được là mấy giờ luôn.