Coi xong rất uổng cho một ý tưởng hay, diễn viên diễn tốt nhưng không đủ độ đen tối và ám ảnh như mong đợi, cảm giác mọi thứ chưa được đẩy đến một thứ gì đó mang tính kinh điển như Giác Quan Thứ Sáu. Những nhân vật nữ phụ chưa thấy rõ được vai trò trong phim, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, nói chung là hơi bị hụt hẫng.
Đoạn cuối lúc dắt nv nữ ra khỏi tầng hầm sở thú cứ tưởng là plot twist nhân vật này bị tâm thần và tưởng tượng ra mọi thứ do bị lạm dụng từ nhỏ, hoá ra không phải, uổng.
Để hiểu được điều sâu sắc trong phim này đòi hỏi phải thực sự trải qua những biến cố đồng điều và đã thoát ra được. Mình nghĩ đạo diễn cũng là một người như vậy đấy