So sánh (và tặng) Nokia 3310 đời 2000 - 2017

TDNC
27/2/2017 4:35Phản hồi: 1.305
1.305 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

narus
TÍCH CỰC
7 năm
Thực sự thì Nokia vẫn để lại cho em nhiều ký ức nhất kể từ khi chơi điện thoại. Bây giờ muốn kiếm con phổ thông để làm dự phòng mà mấy con mới bị lag quá
huysi
ĐẠI BÀNG
7 năm

0E6BD88B-45A1-45CA-93B4-A2FE18FF4C9C-1074-00000288A26BF3A1.jpg
coc3k
ĐẠI BÀNG
7 năm
đang dùng em nó 😁 IMAG0037.jpg
nguyenhano
ĐẠI BÀNG
7 năm
IMG_20170228_120932.jpg nhớ năm 2006 đi làm a chủ có con N-Gage mượn bắn sky force suốt đêm
Nokia 3310 là chiếc điện thoại di động đầu tiên bố mình dùng. Giống bao nhiêu thằng con trai khác, mình rất hay lấy để xem và chơi rắn săn mồi.
Hi-CNTT
TÍCH CỰC
7 năm
Kỷ niệm đầu tiên của mình với Nokia là con 1110 của ba. 😃. Cầm khá thích và chơi game rất vui. Mỗi lần mình lỡ làm rơi là ăn đòn liền.
Hồi trước mình mua được con n72 thích ghê. Rồi mày mò chạy lại firmware khá thú vị. Máy ảnh 2.0 nhưng nước ảnh đẹp
Nokia 130, i love nokia IMG_0132.JPG
quyenyuna
ĐẠI BÀNG
7 năm
Kỷ niệm nhớ mãi đối với mình là "từ khi mua lại em Nokia Lumia 720 thôi, mình đã không muốn trở lại với ios và android nữa, đơn giản vì Nokia nói chung và hệ điều hành Windows phone nói riêng đã mang lại tất cả những gì mình cần cho đến hiện tại". Tuy nhiên hiện tại thì vẫn là hiện tại và mình phải chấp nhận nó, mãi mãi hồi ức kỉ niệm này <3 I love Nokia!!!
Còn đầu tiên e xài điện thoại là nokia 1011 nên bây giờ em muốn hốt 2 ẻm này về để ôn lại kỷ niệm tí
HuuLuanvt
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mình vẫn đang sử dụng 2 em nokia: Lumia 920 và Nokia X1...vẫn yêu Nokia..😁
Con Nô em dùng đầu tiên là 6030 chính hãng fullbox 😁
elninoit
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mình luôn tìm cách cày full điểm trò rắn săn mồi trên chiếc nó kìa 1208.
gh0st91no1
TÍCH CỰC
7 năm
Nhớ thời cấp 2 mượn được con 6610i thì phải, cục rung phải nói thần thánh, điện thoại giật theo nhạc, dù để đứng cũng ko đổ.
Hồi xưa còn đi học đâu có đc như tụi trẻ bây giờ iphone smartphone. Đi học dc cho 50 ngàn là cả một ân huệ. Cũng là chiếc dt này, mình phải giành dụm biết bao nhiêu ngày quà vặt, đói biết nao nhiêu bữa sáng. Lúc cầm dc em ấy ôi yêu biết bao nhiêu, nâng
niu biết bao nhiêu. Gạch thì gạch đá thì đá chứ em ấy rớt vẫn xót, em ấy trầy 1 tí ôi thấy thương. Đâu có như bây giờ dt mỏng manh dễ vỡ chày tí éo thấy vẹo nào đau lòng, ôi cái thời tiền éo có nhớ biết bao ;))
hueanlovely
ĐẠI BÀNG
7 năm
Mình đang sử dụng nokia E 63 ,xài từ năm 2012 và chất lừ lém luôn giờ vẫn còn đang sử dụng nhé !
Nhớ hồi học lớp 10 mua 1 cặp 1280 đưa cho gấu nó xài nó đi chơi rớt cmn mất
250k to vl thời đó (kể cả bây giờ)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019