Chiếc Nokia đầu tiên của mình là 1200! Cũng là lần đầu mình có gấu. Suốt ngày nhắn tin. Ức chế mỗi tn dài nó cho ra mấy tin nhắn. Đọc rồi ghép lại mệt ơi là mệt! Giờ mình chia tay gấu cũ rồi. Em Nokia cũng không cánh mà bay!
Hồi năm 1 (2009) lên xe bus bị đua mất con 6300 bạc, sau đó qua xài 5800 tới tận 2013 thì mới đổi sờ mát phôn, nhưng Nokia vẫn là backup với con 1202 :v
Nhắc đến Nokia với mình thì không thể quên được em 3110 thần thánh của mình.
Em đã theo mình trong suôt quãng đời sinh đáng nhớ, hồi đó 2008, em đó đã gần như là 1 em sang chảnh nhất trong số điện thoại của đám bạn, khi mà chúng nó vẫn còn xài em 110i, hoặc mấy e rẻ tiền của lg, sam sung thôi
Mình vẫn còn lưu giữ mấy trăm Mb ảnh thời sinh viên do em nó thực hiện, dù chất lượng không nét lắm, nhưng những kỷ niệm đó là vô giá với mình.