Từ ngày dùng điện thoại năm 2003 đã sử dụng điện thoại của NOKIA, trong đó cũng có chiếc điện thoại Nokia 3310 Classic (Chiếc điện thoại này mình ấn tượng là chuông kêu RẤT TO). Thương hiệu Nokia đã gắn liền với tôi gần 10 năm. Do sự phát triển nhanh của các hãng điện thoại khác, Nokia trong thời gian qua đã rời khỏi cuộc đua công nghệ, nhưng những tiềm thức trong mỗi người đều nhớ về thương hiệu Nokia huyền thoại. Hiện tại Nokia đã quay trở lại với bộ các sản phẩm mới, hứa hẹn sự trở lại sẽ đem lại sự huy hoàng của thưởng hiệu Nokia một thời.
@dungmusic
cùng suy nghĩ vs bác. M thấy tiếc cho thương hiệu của họ vì mắc rất nhiều sai lầm trong thời gian qua. Đầu tiên hết là cái hdh symbian rất gò bó. kế là khâu thiết kết: cái lúc mà trào lưu của thế giới là mỏng gọn, nhẹ thì lúc đó nokia vẫn mập mạp đep trai :v nói chung là rất nhiều kỉ niệm vs hãng này.
Hồi bé chiếc điện thoại mơ ước vẫn là iphone, nhưng chiếc điện thoại đầu tiên quyết định mua và mua bằng tiền lương của mình thì chỉ có thể là "Nó kìa" 😁
Từng say đắm N-gage đến tận bây giờ, cảm giác chơi game hồi đó thặc là đỉnh của đỉnh. Hồi đó cứ tầm 10 thằng học trò thì có đc vài thằng có máy, cứ thế mà bu vào chơi và chơi😁. Đến giờ vẫn còn xài em Nokia 2 sim 2 sóng, pin cứ phà phà nghe và gọi
Lần đầu tiên của tôi với em nó là cách đây khoảng 13 năm. Năm đó tôi 16 tuổi, cái tuổi mới lớn vẫn còn ngượng ngịu lắm, đến cầm tay thôi mà cũng ngại đỏ mặt. Đi học về lần nào cũng chỉ dám ngó qua mặt em ý thôi mà cũng thấy hạnh phúc rồi. Nào ngờ đúng cái ngày sinh nhật 16 tuổi ấy, em ý đã thuộc về tôi. Cảm giác rạo rực, bồi hồi, lúng túng của cậu trai trẻ khi lần đầu ấy tới tận bây giờ tôi vẫn còn cảm nhận được. Sướng nhất là lúc tự tay sờ em nó, mới, mịn và sướng làm sao. Tôi cẩn thận nâng niu em từng chút một. Rồi cái gì tới cũng tới, sau khi khui hộp ra em nó nằm ngay ngắn, nhỏ nhắn và đáng yêu trong tay tôi. Ôi 3310 thần thánh. Cái âm thanh quyến rũ khi khởi động em nó lên và hai bàn tay nắm lấy nhau nó in sâu trong tâm trí tôi từ hôm đó. Thấm thoắt cũng gần chục năm khi chia tay em nó. Tới giờ tôi lại được gặp lại em trong diện mạo mới. Cám ơn bác Nokia đã hồi sinh em nó. Hi vọng sẽ được đón em về trong ngày sớm nhất.