ôi nokia!
cách đây hơn 2h đồng hồ, ông dượng mình có đem con nokia 1200 vào nhờ mình xóa tin nhắn giùm, con này mình mua khoảng năm 2008-2009 lúc điện máy thiên hòa ở cmt8 đang có chương trình bán cho khách hàng với ưu đãi khi mua sản phẩm của họ, mình mua luôn 2 cái. cái này cô mình còn xài cho tới tận bây giờ, nãy ông dượng đem vào ngạc nhiên luôn. giờ đang định mua cái cùi bắp khác đưa cho cô xài, mình xin lại nó, 1 kỷ niệm ở sg 😆.
vẫn còn yêu nokia lắm!
Chiếc điện thoại di động đầu tiên nhà mình mua, màu đen, phải nói là mang lại rất nhiều kỷ niệm. Đặc biệt trên TV quảng cáo game nhắn SMS 15k tải về, trốn mẹ ra tận vườn điều nhà người ta để tải game, cuối cùng kết quả thì các bác biết rồi đấy 😃. Truyền từ mẹ sang chị rồi tới mình thì bị tắt nguồn liên tục, cất làm kỷ niệm rồi mà ai dọn nhà tiễn đi mất. Hồi đó mua 700k, nhớ không lầm thì năm 2004 thì phải, mang tiếng đtdđ mà cứ phải để cố định trên lầu 2 mới có sóng-nhà mình tỉnh lẻ. Rất nhiều kỷ niệm với em nó 😁
@Dong999pro
Cái hồi bọn nhà mạng cũng kiếm kha kha từ mấy cái dịch vụ như vậy đó, nào là logo, nhạc chuông đa âm, tây du ký tò tí toe........:D đủ trò, đủ cách tốn tiền!
@Dong999pro
Mình thì năm 2007, bố mua cái 2626, thấy Tivi nó quảng cáo cái game đua xe phê lắm. Dành dụm cả mấy tuần mới dc 20k nạp thẻ. Ai ngờ đâu nhắn tin thì nó quăng cho cái link game nặng 3mb, trong khi bộ nhớ máy có 2MB. Khóc 1 dòng sông, đi tong 2 tuần nhịn ăn sáng 😔(
@marklost
Nhớ năm 2005 lúc mình còn sinh viên. Đứa bạn rủ về nhà nó ở kiên giang chơi tới nơi mình định gọi báo với ba mẹ là mình đi chơi nhưng ôi thôi k có sóng sánh gì hết. Thế là ba nó nghỉ ra cách bắt thang cho mình leo lên nóc nhà để gọi. Vậy là mình bị hàng xóm dòm ngó như đứa hâm vì đứng trên nóc nhà lảm nhảm. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy buồn cười.
Nhớ tới con điện thoại đầu đời của mình- Nokia 5110 vào năm 1999. Thời đó nghe gọi nhiều khi yếu sóng phải gắn cái ống nhôm vào ăngten. Giờ thì tất cả đã thay đổi rồi Nokia ạ. Chỉ là dĩ vãng thời thế đổi thay.
đen trắng mà cũng ngon phết nhỡ, bộ nhớ tận 4mb còn hỗ trợ mp3...
con đầu tiên của gia đình mình xài hồi trước là 6100 con này có màn hình màu, lên mạng đc bằng gprs, tải hình nền nọ kia mà bộ nhớ đc có mấy trăm kb à. tải bài nhạc có lời còn không hỗ trợ.
làm nhớ cái thời tải nhạc chuông, gửi 1tn 3k để đổi lấy 1 bài nhạc đơn âm.kaka
Space Impact quá tuyệt vời, hồi đấy phá đảo là tầm 8000 điểm hay sau ấy, sau này chưa tìm được cái Nokia nào còn trò nay nữa, mà cái 3310 của HMD thì chắc chắn là không có rồi.
@tuyen_kientruc2013
Con đầu đời của em đây, thửa đc của papa hồi 2004. Dây sạc ngắn treo tòng teng rơi bụp phát xuống giường ngỏm luôn huhu.
Cầm về Hà Nội hỏi sửa "em ơi tiền sửa quá tiền máy".
Đắng lòng.