Mình đang xài Viettel muốn dk gói 1 ngày 1.5Gb thì hàng ngày phải tự đk gói MT7 chứ nhà mạng không tự gia hạn. Cho nên quyết tâm đổi sang 4G mobi để xài gói D10. Lúc ra cửa hàng Nguyễn Thị Thập, chọn 1 số đẹp trả trước thì bảo muốn mua số đẹp thì phải đk trả sau. Nên giờ đành phải tiếp tục xài viettel
Chỗ mình ở thì sóng 2g của mobifone rất tệ , thường xuyên rớt cuộc gọi , gọi cở 5 cuộc cho tỗng đài thì mới cho nhân viên kỹ thuật xuống đo sóng và nhân viên kỹ thuật xác nhận là sóng 2g yếu và kêu mình hãy từ từ chờ mobifone nâng cấp kỹ thuật , còn như anh ko chịu nỗi thì chuyễn mạng khác mà xài . Nói như vầy : mình bó tay!
@HB Au
Dù được bộ cấp phép cho mobi cung cấp chính thức 4G nhưng mình thấy khu vực phủ sóng cũng chỉ vài nơi do đó bác chờ giống mình đi chờ cung cấp chính thức mà dùng thôi hic hic
Tuần trước tôi dẫn người bạn ngoại quốc đi đăng ký cái sim và đổi thành sim 4G Mobifone.
Đăng ký mất chừng 40 phút, lý do cô nhân viên nhất định đòi cái visa mà không biết rằng người có thẻ thương nhân APEC thì đến các nước trong đó có VN không cần visa, cô này không chịu coi con dấu nhập cảnh mà lại giải thích rằng người ngoại quốc phải có thẻ lưu trú (người ta qua VN làm việc vài ngày chứ có phải ở dài hạn đâu mà đỏi thẻ lưu trú) cô này hỏi nhiều đồng nghiệp khác trong cửa hàng Mobifone nhưng chẳng ai biết. Cuối cùng cô nhân viên cũng chịu photocopy cái thẻ thương nhân APEC thay cho cái visa và đòi 25 ngàn tiền đổi sim (!?)
May mà chưa có anh Nhật bổn nào tới đăng ký bị đòi visa vì Mobifone không hề biết người Nhật sang VN trong vòng 15 ngày thì chẳng cần visa gì cả.
Chuyên xảy ra ở cửa hàng Mobifone Quang Trung, địa chỉ 170 Quang Trung, 10, Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Rõ mệt Mobifone, tôi mà biết trước thì vứt bỏ ngay cái sim Mobi mà đi đăng ký hãng khác cho nó nhanh.