em chỉ ghét cái kiểu random lựa 5 thằng với trang phục nhìn chán chán thôi. Bản series là lựa chọn kỹ lắm chứ đâu ra vô tình té xuống núi thành cao thủ đc, tại cốt truyện của nó là cứu công chúa, à nhầm, thế giới mà. Chứ phần mở đầu giới thiệu nhân vật vậy thì ok rồi. Diễn xuất thì hơi kém.
Đang hóng anh xanh lá quay lại thành 6 anh em =)))
Cơ mà Mighty morphin diễn viên toàn võ sĩ, ko bít điện ảnh có đc như thế ko các bác nhờ?
Lúc nhỏ thời còn xem băng cuộn, mình có xem fim 5 anh e siêu nhân, tên fim dán ở trên băng là "Những bông hoa khổng lồ"
mình lên google và youtube để tìm xem lại nhưng không thấy
có bác nào biết phim còn tên nào khác nữa k, hay biết link cho mình xin nha
thanks mấy bác trc 😃
Phim này xuất hiện ở VN năm 1989 với tên 'Những bông hoa khổng lồ' .Năm 1991, nó mang tên '5 anh em siêu nhân'. Thời đó (1989-1991) ở VN chỉ có 1 phim sentai này thôi.
Mới đi xem hôm qua, hoàn toàn hài lòng. Lúc xem trailer đã sợ nó fail, nhưng coi trong rạp quả thật ngoài sự mong đợi.
Các bạn khi xem phim nên biết đối tượng mà phim muốn hướng tới, mình thật không hiểu sao mà có khá nhiều bạn bất cứ phim gì xem cũng đòi hỏi cốt truyện thật deep, thật hack não hay đậm tính nhân văn, v.v... Đây là phim Power Rangers, xin nhắc lại là Năm Anh Em Siêu Nhân, nó muốn hướng tới 1 là fan của series hồi xưa 2 là các bé, các bạn trẻ thì liệu 1 cốt truyện kinh khủng kiểu Nolan có phù hợp hay không? Xin nói thêm là theo mình biết đây là phần đầu của sequel PR nên dành phần lớn thời gian để khai thác nhân vật là hoàn toàn hợp lí (ngay cả series Dark Knight của Nolan phần Batman Begins cũng đâu có sâu lắm, đến phần The Dark Knight mới tỏa sáng), và bạn mong gì hơn khi chỉ có hơn 2h để vừa giới thiệu nhân vật, giải quyết mâu thuẫn giữa họ và cả đánh nhau với boss (và phần đánh nhau này mình thấy khá mãn nhãn, chỉ hơi thất vọng không có phần hợp thể megazord và đúng là con megazord xấu đau đớn thật).
Về xây dựng nhân vật thì theo mình là ổn, chỉ có chừng 1h phim để nói về cả 5 người và quá khứ của họ, nên bạn đòi hỏi phải khắc họa rõ nét từng nhân vật là điều không thể, nhưng phim đã cho mình thấy rõ cá tính riêng của từng người, chứ không còn là những cô cậu chỉ đi cứu thế giới đơn thuần như series xưa, tất nhiên khen thì có chê. Billy đã tỏa sáng, nhưng Jason và Kimberly thì hơi thất vọng, Jason không quá ra dáng đội trưởng, còn Kimberly thì hơi nhạt nhòa và quá khứ cô nàng cũng không mấy logic, câu chuyện chơi xấu bạn mình thấy cũng không to tát đến mức không dám nói với các Rangers khác (ngoài Jason) như câu chuyện của Zack, Trini hay Billy.
Nói chung, phim như phiên bản thực tế, logic của series PR mighty morphin, mang hơi thở hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần của phiên bản cũ (nhất là đoạn gọi Zord, vang lên bài Go Go Power Rangers - tuyệt vời).
Nếu là fan PR, mình chấm 9.5/10.
Nếu là người xem phổ thông, chưa từng xem PR trc đây, mình chấm 8/10.
cái hay của các tập phim 5 anh em siêu nhân ( hiện nay hình như là 41 tập rồi) là các con robot nhỏ đc lắp rắp thành robot lớn. Mình khâm phục tác giả cũng như nhà làm phim thiết kế robot lúc xưa và nay khi thiết kế các con robot nhỏ khi lắp ráp biến hình thành robot lớn nhìn vào rất hợp lý, rất logic, nhìn rất đã con mắt. Nhưng phim điện ảnh này lại không có cảnh ráp biến hình đó, làm tụt mất cảm xúc -_-
Mới xem về có một ý kiến sau :
5 anh em siêu nhân toàn nam thanh nữ tú , đồ siêu nhân cũng đẹp
Mụ phù thuỷ theo cá nhân mình thì xấu dã man con ngang
Về nội dung thì hơi tệ con mụ phụ thuỷ đóng ko chút cảm xúc cứng ngắt
5 anh em siêu nhân thì mạnh so với người thường chứ so với mụ phụ thuỷ thì thua xa 😆
Lúc 5 ae snhan biến hình nhìn thấy chán ngắt ko có gì ấn tượng , thất vọng kinh khủng hơn nữa là lúc lắp rắp rôbốt toàn khói bay mù mịt chả thấy tẹo gì chán vãi kinh hồn
Được khúc lúc leo lên mấy con khủng lung bật được xíu nhạc go go power ranger bỗng quay về tuổi thơ mà thế méo nào nhạc nghe nhỏ xíu làm tuộc cả hứng 😔(
Đúc kết ra là đi xem hơi thất vọng về bộ phim @.@
Ông nào kêu power ranger này không có vũ khí riêng, chưa giết được quái đã vào megazord thì mời xem lại tập 1 bản đầu tiên nhé =)) mới biến hình lần đầu rồi biết lấy vũ khí lắp ghép lại thì lại chửi bảo là sao tụi nó biết làm =))
Còn cái vụ slap 1 cái văng boss thì cũng bình thường thôi. Bản movie cũ lên gối 1 phát chết boss Ivan thì sao ???
Mang cái ý nghĩ soi mói bắt lỗi đi xem 1 bộ phim cho con nít thì cảm thấy chán với không vui là đúng rồi