Chuyện là mình vừa mua 1 ip5s 16GB đen ở Minh apple store (mình thấy qc trên fb, giá khá rẻ nên ham).
Mình mua ngày 1/3, với giá 3tr5.
- Ngày 10/3 mình dùng thì thấy cảm ứng của máy có vấn đề vì khó ấn nút khi dùng app, và mình bấm thì 2 mép bên hông máy nghe lụp bụp như bị bọng. (mình mượn 1 máy ip của ông anh trong cty, mình bấm thì nó cứng khừ)
- Sợ rét run nên đem ra tiệm, họ check cảm ứng bằng cách đè chọn 1 icon app, rê vòng vòng màn hình, xong họ bảo cảm ứng không bị gì (mình cũng test ở cty rồi, nhưng khi chat thì rất khó ấn nút send của các app chat như skype, zalo...) anh đẹp trai da đen thấp người trông tiệm ở đó bảo ron mép máy cũng còn ok, máy nào bấm cũng bị bọng vậy thôi ---> nên mình đành đem máy về nhà.
Mình mua ngày 1/3, với giá 3tr5.
- Ngày 10/3 mình dùng thì thấy cảm ứng của máy có vấn đề vì khó ấn nút khi dùng app, và mình bấm thì 2 mép bên hông máy nghe lụp bụp như bị bọng. (mình mượn 1 máy ip của ông anh trong cty, mình bấm thì nó cứng khừ)
- Sợ rét run nên đem ra tiệm, họ check cảm ứng bằng cách đè chọn 1 icon app, rê vòng vòng màn hình, xong họ bảo cảm ứng không bị gì (mình cũng test ở cty rồi, nhưng khi chat thì rất khó ấn nút send của các app chat như skype, zalo...) anh đẹp trai da đen thấp người trông tiệm ở đó bảo ron mép máy cũng còn ok, máy nào bấm cũng bị bọng vậy thôi ---> nên mình đành đem máy về nhà.
- Hôm nay (11/3) mình sạc máy bỗng dưng bị mất nguồn, mở máy không lên, mình đem ra cho họ bảo hành, lần này họ bảo máy mất nguồn do mình làm rơi máy, ron máy bị xục xịch, wtf... thua.
- Anh chàng da đen đẹp trai trông tiệm cầm cái ip của mình cắm dây sạc vào, bảo sao mà cổng sạc rít thế, rồi cầm vít mở cái ip ra cái một, dòm qua dòm lại thì bảo họ không bảo hành vì mình làm rơi máy, (mình bảo làm rơi thế nào mà máy không 1 vết trầy, không móp ko nứt, kính cường lực còn chưa có vết xước, không lẽ do mình làm rơi vô gối ???)
- Cãi qua cãi lại, họ vẫn bảo do mình làm rơi, họ nói chỉ support refresh lại phần mềm. Okay, refresh thì refresh, trong lúc chờ thì mình ngồi nhìn anh da đen đẹp trai ngồi tháo 1 cái ip6 plus qua 1 cái iphone 6plus khác, rồi đem ra cho chị ngồi canh tiệm bảo check.
- Đúng lúc có 1 bà cô lớn tuổi vào hỏi mua ip6 plus, chị đó đưa cho 1 con trong tủ kính cho bà ấy, bà ấy bảo nó xước đằng sau không ổn nên hỏi còn con nào khác không, chị canh tiệm đưa luôn cái con đang check đấy cho bà cô đó, bảo là hàng zin, chắc zin con ốc...... Mình đứng đằng sau chỗ ông anh da đen sửa máy lắc đầu, bà cô đó hiểu ý nên xem xem thêm tí thì đi luôn.
- Tầm 30' sau, Refresh xong máy mở lên mình cũng mừng, vì nếu không là mất luôn 3tr5 cho 11 ngày xài ip5s. (Họ không thu máy hay cho đổi dù bù tiền, service tốt dễ sợ....)
- Mình về đến nhà xem mấy cách check máy cũ thì nghi mình gặp hàng lô rồi. Đành cắn răn mà chịu. Ngu thì chết chả trách đc ai.
- Nhưng mọi người không cần ngu như mình, sau này né mấy cửa hiệu mập mờ trên fb, còn nếu muốn thì tìm mấy chỗ có bảo hành đổi máy, nếu mua máy cũ. Còn không thì cứ tìm hàng nguyên xi cho chắc.
Bức xúc quá nên về làm luôn 1 bài trên này (y) (y)