sau khi chăn gối với vài cái dslr phổ thông của ông anh họ thì mình múc luôn em a6k, cầm mrl nhỏ gọn rất sướng mà ở tầm phổ thông thì ảnh không thua gì dslr, thậm chí còn nhỉnh và dễ xài với làm quen hơn, tội cái đi đêm thì lấy nét chậm hơn dslr 1 tý, mà cũng chỉ 1 tý 😆
Các bác cho em hỏi, e mới lấy con 70D chính hãng về, dùng được 1 ngày thì thấy pin 2 vạch nhưng cái ô hiển thị số possible shot trên màn hình phụ vẫn hiện [999]
Đến khi cạn vèo pin nhấp nháy vẫn hiện [999]
Số đó là sao ạ? Có phải lại hàng lỗi ko huhu? E mua ở phú quang mà nhà xa nên lười chạy ra quá
Bác Tuấn sư tử chụp thì quá đẹp rồi ! , Riêng mình đi du lịch leo trèo đem máy với lens to đùng cực hình . Khi leo núi mệt thở dốc nhìn máy ảnh như kẻ thù mất cảm xúc chụp gòi , máy ảnh chỉ mình mình biết xài còn người khác rờ vô không biết nên hình của mình trong ảnh ít lắm , nhiều khi tự chụp
Trước khi mua thì vọc nát bét các diễn đàn về máy mình đang nhắm đến..
Rủ thêm cao nhân (kẻ lây nghiện) đi mua máy.! Cafe cùng cao nhân rồi hỏi túa lua xua về chức năng..
Tối về cả đêm ngồi ngắm và đọc hướng dẫn sử dụng cả trên sách và diễn đàn..
Vài ngày đầu gặp gì cũng chụp. Tầm 1 tuần là làm chủ dc hoàn toàn máy..
2 tháng sau bắt đầu đòi lên đời vì khi đi cùng cao nhân lên tay rất nhanh.
1 năm sau khi bắt đầu hiểu về thế nào là hồn ảnh, phong cách và thể loại mình thích cùng thì nhu cầu về sự tiện dụng trong đòi hỏi máy tăng lên.. lại tiếp tục bán máu nâng đời..
Vài năm sau nhu cầu lên đời dừng lại vì cảm thấy máy đã đáp ứng đủ nên ko nâng cấp nữa vì có nâng lên nữa cũng ko thể cho tác phẩm hài lòng hơn.. có lẽ khả năng nghệ thuật đến giới hạn bản thân ^^
hồi trước em cũng máu ảnh ọt lắm, đặt mua con 600D từ hẳn bên Nhật (hình như tên nó bên Nhật là X5 thì phải) rồi cũng lang thang đi làm phó nháy, nhưng chỉ 2 tháng sau là khôn lên bán lại khẩn cấp. Vì sao à, trong khi bạn bè vui chơi phè phỡn thì mình lại phải đi chụp, trong khi bọn nó đều có mặt trong ảnh thì mình lại phải đứng ngoài, trong khi nó nghỉ ngơi lăn quay thì mình cứ phải thức để trông máy, rồi balo để được có vài thứ thì mất nửa thể tích cho cái máy ảnh... Nhiều lý do lắm, nên cuối cùng thôi kệ cha thằng nào thích màu mè thì cứ cho nó làm, mình xách mỗi con điện thoại đi là ok rồi, đủ dùng.