Nhật không nghiên cứu khám phá không gian để cho Mỹ và Nga mà cứ lủi thủi đeo bám khoan thủng trái đất.Vô số mũi khoan kim cương đắt tiền nằm sâu trong lòng đất vì pó tay khi khoan . Mình từ lâu nghe Nhật có mong muốn đến năm 2050 là phải khoan thủng trái đất . Mà giờ lộ trình đến năm 2030 mới bắt đầu khoan lớp vỏ trái đất (tỷ lệ 5:5 chưa biết có khoan được hay không nữa)
Có khi nào vừa khoan thủng xong, rút cái mũi khoan lên, nước biển tiếp xúc với chất bên trong tạo thành áp suất, sau 2 ngày tự nhiên đang ngồi uống cafe rồi cái bùm, trái đất chia đôi, 2 nữa trái đất bay ra khỏi quỹ đạo của hệ mặt trời, và thế là người ở Mỹ không bao giờ về lại được VN và ngược lại không ta😁:D:D