Quan trọng là nẹt đúng chỗ, đúng thời điểm 😁 Giao thông giờ tan tầm, hay giữa trưa nắng đứng chờ đèn đỏ mà nghe tiếng nẹt pô thì ra kill chúng nó. Còn đi xem tổ lái, mà ko có tiếng nẹt pô thì cũng kill luôn :D
bữa đang đi bộ ngã 4 minh khai đinh tiên hoàn, có thanh niên phóng xe qua đường đối đầu với cả trăm xe máy đi ngược chiều mới chờ đèn đỏ xong, nẹt bô hết cỡ băng qua đường, mình chỉ liết nhìn rồi cười khẽ.
thôi thì ý thức của ai người đó giữ thôi chứ đụng tới niềm đam mê của mấy anh tụi em k dám bàn đâu vì hội mấy anh rất đông và có phe play hay không củnh cong tuỳ
Tất nhiên nếu có chủ ý làm ảnh hưởng đến người khác thì không nên làm rồi, kêu nhường đường mà giật một phát to đùng khiến người ta giật mình thì ai chả ghét. Mua xe PKL thì hầu hết ai cũng thích nẹt khi cảm thấy có "hứng", chuyện này bình thường nhưng lưu ý là nên quan sát, chọn thời điểm thích hợp để "tự sướng" mà hạn chế làm phiền người khác. Còn trường hợp nẹt để người phía trước né chút vào trong (vì có một số người chạy chậm mà cứ rề rà ở làn ngoài hay cập giữa tim đường) thì nên nẹt khẽ đủ đee người đó biết thì lịch sự hơn, hoặc ko cần nẹt mà chạy ở đằng sau một chút là người ta tự biết nhường cho mình.
@iceteazz
lạy thánh, thánh nói chuyện lý thuyết à, ra đường thành phố mà đòi cách nhau 15 20 m =)) chuyện viễn tưởng, xin lỗi chứ cách tầm 2 3 mét thôi là có xe khác nó chen lên điền vào chỗ trống ngay chứ ở đó mà cách 15 20m =)) nghe là thấy bốc phét, giờ ông cách 1 xe 10 m, xong có xe khác chen vào giữa ông lại dừng lại chờ cách xe đấy 10m nữa chăng?
@iceteazz
đấy là đường quốc lộ ít xe, còn đường thành phố trong đô thị thì nó phải khác. vẫn đi 30 - 40 bình thường nhưng cách nhau giỏi lăm 3 4 mét. 20 mét là chuyện ko bao giờ có.
@AZwarrior
_ Đó là khoảng cách Không an toàn khi đi 40 km/h nhưng cách nhau trước sau có vài m, rõ ràng bạn điều khiển tốc độ của mình chứ ko phải ai khác, khi có tình huống bạn tự chịu trách nhiệm khi chạy trong tình trạng thiếu an toàn còn trách ai.
_ Đi xe ko phải xem ai đi nhanh, tốc độ bao nhiêu, mà là : đi đúng làn ( trái nhanh phải chậm ), trong tốc độ cho phép ( nhỏ hơn hoặc bằng tốc độ cao nhất, và xem tình trạng lưu lượng ), giữ đúng khoảng cách trong từng làn ( đi nhanh thì cách xa hơn, đi chậm thì cách gần hơn ) vượt đúng cách, và điều chỉnh tốc độ hợp lý trên từng đoạn đường
_ Đi 40 km/h mà cách nhau có vài ba mét thì bảo sao ko xử lý kịp 😁
mình thì đôi khi cũng nẹt khi cần vượt hoặc gặp ông nào đi kiểu cà chớn
còn mấy nữ ninja thì mình né xin nhường luôn
P/s: đang dung pô độ, tiếng cũng tương đối lớn
nhà hàng xóm có cậu giời mới lên đời, suốt ngày nghe tiếng bô xe, từ sáng mở mắt đến nửa đêm yên tĩnh. nhà có trẻ con, đôi khi chỉ muốn sau tiếng nẹt pô là tiếng rầm hay gãy vỡ gì đó <--- nghĩ thế là rất xấu, nhưng bực lắm.
Chạy ngoài đường còn đỡ, trong xóm mình có mấy thằng choi đi mấy con wave vs dream mà chơi móc cái bô chạy lên xuống nẹt ầm ầm, đinh tai nhức óc. Có hôm 1 thằng bị ông gần nhà cho 1 thau nước ăn vô hàng rào tre, thế mà k thất kinh chứ.
Rất thích nghe tiếng xe PKL nhưng mà xe PKN lắp mấy cái pô đấy vào kêu nghe ngứa đít lắm, nên xin mấy bro tuân thủ quy tắc vào ga ra côn, vận tốc nào số đó, phân khối nào pô đó (chế) =)). Nhiều ông mãnh đi 50 60 mà pô gào rú như kiểu feeling 1000cc max speed.
Cái này là quan điểm cá nhân của từng người thôi. Cũng như âm nhạc, có người thích nghe rock, edm, bolero, nhạc không lời, vv... Nhưng mỗi người lịch sự 1 tý, không phải ông thích Rock mà cứ bật inh ỏi tra tấn hàng xóm. Nẹt pô cũng vậy, mình ra đường thấy đoàn pkl chạy qua nghe pô thích lắm, nẹt pô vòng tua thấp, xong tăng ga phóng nghe rất phấn khích (nhớ là pkl nhé, chứ exciter j đó nẹt pô chả khác Sơn Tùng hát là mấy, hahaa...), nhưng không phải ai cũng như mình, các bác pkl lịch sự nẹt tùy lúc tùy chỗ nha, không có người ta chửi cho cũng k sai.
Nếu nghe tiếng pô từ xa thì bt nhưng tự dưng sau lưng rầm rầm thì mình là nam còn giật mình huống chi là phụ nữ hay người lớn tuổi.
Mà xin lỗi chứ tụi pkl nó chạy xe chứ não nó văng bà đi đâu rồi, dừng dèn hay về số chỉ cần vít nhẹ tí ga là được còn đằng này nó làm rầm rầm kiểu đường nó mua và thiên hạ phải dạt ra cho chúng thể hiện