Giờ a chạy đường cao tốc , a nẹt pô thì OK , ko ai quan tâm . Nhưng lũ thanh niên đi PKL giữa đường kẹt xẹt , mấy ngã tư cứ nẹt bô , tỏ vẻ khoe ta đây chạy xe PKL trăm triệu . Nói thiệt , thứ đó chỉ muốn tán vỡ mồm .
Một là muốn đút cái pô dô họng nó, hai là cầu nó tông cột điện mà không ảnh hưởng đến người đi đường. Hôm trước cõng baby qua đường, thấy ô tô nó nhường mình, đi qua rồi vợ bảo hình như người Hàn quốc, thấy cảm động. Giờ ra đường nhiều lúc vội không kịp nhường mấy người đi bộ, chạy qua 1 đoạn thấy áy náy.
Hồi trẻ đi Satria em chuyên nẹt lúc có đứa cản đầu, đứng đèn đỏ mà làm thơ hay múa giữa đường vì cơ bản là tiếng pô nó rất là phê. Giờ già lại đi xe phổ thông nên có nẹt cũng chả ai nghe mà tiếng pô dở ẹc nên dẹp, chỉ nẹt cho thoáng máy tí thoi.
Vừa đề pa ngã tư, tự dưng nghe tiếng pô cực to... giật mình xém té, lấm lét nhìn chả thấy ma nào chạy qua, quay lại thấy cái pô xe mình bị rớt trên đường hết cả hồn.
@levuongthinh klq phải lên án cái chuyện pha đèn nữa, nhiều người chạy xe thích để đèn pha làm cho người đối diện hoặc cùng chiều nhìn qua gương chiếu hậu bị lòa, không thấy gì hết
mấy bác đi 4b thì thôi rồi, hạn hán lời!!!
Nước ngoài họ đội full-face, ngồi trong oto nên nẹt bô cũng chẳng ảnh hưởng mấy, có xứ mình thì xe máy đầu trần nên tiếng bô lớn gây giật mình cũng là lẽ thường. Khổ 😁
không riêng gì nẹt pô
có những bọn khung đi đường kẹt xe mà cứ bấm kèn inh ỏi
cứ làm như bấm thì mọi người phải dạt hết qua 1 bên cho nó đi
đường thì kẹt, bấm thì được cái dek j ko bik...lũ điên
khác giữa nẹt bô đột ngột và nẹt bô ở xa liên tục ko đột ngột
nẹt bô đột ngột ở gần đừng nói là phụ nữ tay lái yếu mà mình cũng giật mình tất nhiên ko té xe. đó là phản xạ của con người khi gặp tiếng động lớn đột ngột
Mấy thằng nẹt bô (su xipo lẫn pkl )có ai đi đúng tốc độ đâu toàn lên 80km/h đường tp chỉ 40 thôi với tốc độ đó tạo ra phản xa có điều kiện mỗi lần thấy nẹt bô là tránh xa dù ko giật mình.