Chợ Bình Điền ở Quận 8 Sài Gòn, chợ đầu mối lớn. Hai người bạn rủ nhau lục đục đi chợ Bình Điền lúc 2 giờ sáng. Nghe về chợ này rất nhiều, nhưng đây là lần đầu đi. Cảm giác khi vào cổng chợ là thật sự choàng ngợp, chợ quá lớn. Cũng từng nghe đây là chợ đầu mối lớn nhất nước, là khu sầm uất lấy đêm làm ngày của vùng đất Sài Gòn từ thuở xưa. Nhưng thật sự ngoài tưởng tượng.
Anh bạn giới thiệu các khu vực rồi bảo đi vào đó mà chụp hình. Mình đi nhẹ nhàng, chỉ cầm cái LG V20. Thật bụng là cũng ngần ngại, nên mở ống góc rộng, để chế độ auto, rồi cầm tay cứ chụp theo dự đoán bằng nút volume. Tấp nập và có chút "hoang mang" lần đầu chứng kiến cảnh tượng, ánh sáng chập choạng, cứ bấm chụp vừa bước đi, ảnh không nét và noise khá nhiều, nhưng phải nói là chụp rất đã và có lẽ phải đi nhiều lần mới chụp như ý.
Có 4 khu chợ phân loại riêng biệt: Rau Củ Quả - Hải sản các loại - Trái cây - Thịt. Mình đi được 3 khu còn khu vực thịt thì chưa kịp. Lần này thực sự cũng chỉ đi kiểu cho biết. Chợ bắt đầu nhập hàng tứ xứ về từ 9 giờ tối, và sầm uất cảnh phân loại, đóng thùng, mua bán, vận chuyển... đến sáng. Mỗi ngày chợ Bình Điền cung cấp hàng nghìn tấn nông, thuỷ, hải sản cho gần chục triệu dân Sài Gòn và các vùng lân cận. Thời gian sầm uất nhất là từ nửa đêm về sáng, ai thích đi chụp thì canh giờ đó mà đi.
Dạo trước chợ hải sản. Mình gửi xe máy ở trước khu vực chợ. Phải đứng ngó nghiêng một lúc mới dám vào, ngỡ ngàng trước cảnh tượng tấp nập sầm uất, ai cũng vội vã liên tục như một guồng máy.
Anh bạn giới thiệu các khu vực rồi bảo đi vào đó mà chụp hình. Mình đi nhẹ nhàng, chỉ cầm cái LG V20. Thật bụng là cũng ngần ngại, nên mở ống góc rộng, để chế độ auto, rồi cầm tay cứ chụp theo dự đoán bằng nút volume. Tấp nập và có chút "hoang mang" lần đầu chứng kiến cảnh tượng, ánh sáng chập choạng, cứ bấm chụp vừa bước đi, ảnh không nét và noise khá nhiều, nhưng phải nói là chụp rất đã và có lẽ phải đi nhiều lần mới chụp như ý.
Có 4 khu chợ phân loại riêng biệt: Rau Củ Quả - Hải sản các loại - Trái cây - Thịt. Mình đi được 3 khu còn khu vực thịt thì chưa kịp. Lần này thực sự cũng chỉ đi kiểu cho biết. Chợ bắt đầu nhập hàng tứ xứ về từ 9 giờ tối, và sầm uất cảnh phân loại, đóng thùng, mua bán, vận chuyển... đến sáng. Mỗi ngày chợ Bình Điền cung cấp hàng nghìn tấn nông, thuỷ, hải sản cho gần chục triệu dân Sài Gòn và các vùng lân cận. Thời gian sầm uất nhất là từ nửa đêm về sáng, ai thích đi chụp thì canh giờ đó mà đi.
Dạo trước chợ hải sản. Mình gửi xe máy ở trước khu vực chợ. Phải đứng ngó nghiêng một lúc mới dám vào, ngỡ ngàng trước cảnh tượng tấp nập sầm uất, ai cũng vội vã liên tục như một guồng máy.
Khu chợ trái cây và rau củ thì vắng hơn, ánh sáng cũng yếu hơn, và khó chụp hơn. Chợ bán sỉ hàng cho các thương nhân chuyển đi các chợ nhỏ trong thành phố và vùng ven. Hàng hoá được chuyển đi liên tục ra các xe tải nhỏ, hoặc các tiểu thương đi xe 3 bánh, 2 bánh.
Cảnh vận chuyển của các anh cửu vạn vận chuyển hàng hoá. Bên trong thì xe đầy, bên ngoài thì các xe 2,3 bánh của các tiểu thương xếp chờ hàng, có rất nhiều gia đình bán quán ăn nhỏ lẻ cũng ra mua hàng tận gốc ở đây. Anh nào đói quá thì làm tô mì hay hộp xôi rồi tiếp tục chuyển hàng, nhộn nhịp liên tục.
Đến tờ mờ sáng, khoảng từ 5:30 - 6:30 là chợ bắt đầu tan tầm. Người mua xa gần đã chuyển hàng về các chợ trong thành phố và lân cận, chỉ còn lại một ít gian hàng hoa quả rau củ thôi. Trước khi mọi người thức giấc thì chợ cũng vừa họp xong!
Trên đường về...
Quảng cáo
Mình đi ngang một chợ vỉa hè...
Và... về lại trung tâm thành phố khi bình minh lên, kiếm quán cafe cóc ngồi xem lại ảnh.