Cũng mê ô tô và siêu xe lắm, mà nói thiệt,tiếng bô mấy con này chạy tốc độ cao nghe mới sướng chứ đi tà tà thì chả khác chi chiếc su sport bị nứt cổ bô.
mình cũng rất đam mê xe. nhưng nếu có cực kỳ nhiều tiền thì mình sẽ ko mua siêu xe về chỉ để ngắm mà đầu tư để chế tạo được xe made in VN. Không có ý phán xét gì các đại gia chơi xe cả, chỉ muốn nói lên suy nghĩ của bản thân thôi =))
Nhớ thật lâu rồi có ô giám đốc của 1 hảng xe được lòng dân VN vừa mở nhà máy nói: " Dân Việt ngộ, thích xe máy nổ (bô) to, xe hơi phải (nổ bô) êm. Hồi đó trong bụng mình dám chắc ô ấy không hề biết có xe Harley Davison, nay xem clip này mình phang ổng luôn: chắc đời ổng chỉ đi Toy