Thoạt đầu khi nhìn bức ảnh này, có lẽ bạn sẽ nghĩ đó là một sản phẩm của Photoshop nhằm quảng bá cho loại kem dưỡng da chống nếp nhăn nào đó, nhưng không, những gì bạn nhìn thấy hoàn toàn là sự thật. Người trong bức ảnh trên chính là tài xế xe tải William McElligott và những gì hằn trên khuôn mặt ông chính là lời cảnh báo mạnh mẽ nhất cho những ai xem thường sức hủy diệt của ánh nắng Mặt Trời.
Mặt trái của người đàn ông 66 tuổi này nhăn nheo, chảy xệ và lồi lõm sau 28 năm hứng chịu ánh nắng từ cửa sổ xe tải. Trong khi đó, nửa bên phải khuôn mặt trông vẫn còn tràn trề sức sống như một người đàn ông độ 40 nhờ được che chắn bởi bóng mát bên trong cabin. McElligott không hề chú ý tới sự bất đối xứng đang dần hình thành trên mặt mình trong suốt 15 năm và chỉ tìm cách điều trị khi những đứa cháu của ông thắc mắc về những "vết sẹo " trên mặt ông.
Các bác sĩ đã thật sự bị sốc và hình ảnh của ông đã được xuất bản trên Tạp chí Y học New England như là một ví dụ nổi bật về chứng lão hóa da do tiếp xúc kéo dài với tia UV. Theo Gill Nuttall, Giám đốc điều hành của Factor 50, một đội ngũ chuyên hỗ trợ cho những người bị ung thư da, hình ảnh này cho thấy sự nguy hiểm đối với những người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Trong một lá thư gửi cho tổng thư ký của đại hội các nghiệp đoàn, Nuttall đã kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức về rủi ro gây ra bởi ánh mặt trời, trong đó bao gồm cả các tài xế taxi, nhân viên đo điện, nước; hay những nhân viên chào hàng. “Họ không nhận thức được là mình đang trong điều kiện nguy hiểm”, bà cho biết. Nuttall hiểu được tầm ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời sau khi nhìn thấy những tổn thương nghiêm trọng trên tay của những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng như tài xế, những người luôn phải ngồi trong xe, rong ruổi khắp các con đường với lớp kính chắn gió không có tác dụng ngăn chặn tia UVA.
Dù không gây ra những tổn hại rõ ràng trên da (đỏ, cháy nắng) như tia UVB nhưng UVA chính là tác nhân gây lão hóa da hay thậm chí là ung thư da. McElligott hy vọng hình ảnh trên có thể khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi hơn từ đó biết tự bảo vệ bản thân trước tác hại của tia UV.
Mặt trái của người đàn ông 66 tuổi này nhăn nheo, chảy xệ và lồi lõm sau 28 năm hứng chịu ánh nắng từ cửa sổ xe tải. Trong khi đó, nửa bên phải khuôn mặt trông vẫn còn tràn trề sức sống như một người đàn ông độ 40 nhờ được che chắn bởi bóng mát bên trong cabin. McElligott không hề chú ý tới sự bất đối xứng đang dần hình thành trên mặt mình trong suốt 15 năm và chỉ tìm cách điều trị khi những đứa cháu của ông thắc mắc về những "vết sẹo " trên mặt ông.
Các bác sĩ đã thật sự bị sốc và hình ảnh của ông đã được xuất bản trên Tạp chí Y học New England như là một ví dụ nổi bật về chứng lão hóa da do tiếp xúc kéo dài với tia UV. Theo Gill Nuttall, Giám đốc điều hành của Factor 50, một đội ngũ chuyên hỗ trợ cho những người bị ung thư da, hình ảnh này cho thấy sự nguy hiểm đối với những người lao động thường xuyên phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.
Trong một lá thư gửi cho tổng thư ký của đại hội các nghiệp đoàn, Nuttall đã kêu gọi mọi người nâng cao nhận thức về rủi ro gây ra bởi ánh mặt trời, trong đó bao gồm cả các tài xế taxi, nhân viên đo điện, nước; hay những nhân viên chào hàng. “Họ không nhận thức được là mình đang trong điều kiện nguy hiểm”, bà cho biết. Nuttall hiểu được tầm ảnh hưởng của ánh nắng mặt trời sau khi nhìn thấy những tổn thương nghiêm trọng trên tay của những người thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng như tài xế, những người luôn phải ngồi trong xe, rong ruổi khắp các con đường với lớp kính chắn gió không có tác dụng ngăn chặn tia UVA.
Dù không gây ra những tổn hại rõ ràng trên da (đỏ, cháy nắng) như tia UVB nhưng UVA chính là tác nhân gây lão hóa da hay thậm chí là ung thư da. McElligott hy vọng hình ảnh trên có thể khiến cho mọi người cảm thấy sợ hãi hơn từ đó biết tự bảo vệ bản thân trước tác hại của tia UV.
Tham khảo: The Guardian