Vnexpress tối qua đã đăng tin và hình ảnh rõ ràng về những cây lúa được lớn lên từ những hạt thóc được cho là đã có khoảng 3000 tuổi. Những cây lúa này đang trổ bông và rất khỏe mạnh. Những cây lúa này nhìn không khác gì so với các cây lúa đời chắt, chít mà chúng ta đang ăn hàng ngày, điểm khác đó là thân khoẻ hơn, mọc đứng hơn, lá to hơn chút... Thật là ấn tượng và kỳ diệu. Ước gì mình được ăn một vài hạt cơm được nấu từ gạocổ này.
Mấy hạt thóc này đã được gửi đi Nhật để kiểm định. Chuyện mấy hạt giống cổ sống thời gian dài như thế cũng không phải là chưa từng có.
ôi thíc quá, khi nào có loại gạo này em phải mua về thử ngay mới được, không biết hương vị của gạo 3000 năm về trước có khác gì so với gạo bây giờ không nữa...........:eek::eek:
bác cuhiep làm luôn bài " trên tay hạt gạo 3000 năm tuổi " đi....😁
Gạo này nếu thương mại hóa thì lúc đầu bán ra sẽ rất chạy đây,bác nào "hợp tác" được trước với bên nắm bản quyền vụ này kinh doanh chắc sẽ giàu to 😁:D:D
Hạt thóc 3000 năm tuổi bây giờ mở mắt ra thành gạo, nhìn thấy cháu chắt của nó mà than rằng "hởi ôi, một nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới mà giờ phải đi nhập khẩu gạo sao".
nhưng đôi khi con người muốn thưởng thức những hương vị cổ xưa bác à, em đảm bảo loại gạo này mà bán ra là "cháy hàng" liền mặc dù giá của nó cao hơn nhiều so với các loại gạo bây giờ...........