Chùa Bửu Long tọa lạc tại quận 9, Sài Gòn. Một ngôi chùa Phật giáo Tiểu thừa Nam Tông. Nét kiên trúc của chùa đặc trưng bởi sự đối xứng rất đẹp và chính nét tinh tế này tạo nên vẻ đẹp rất riêng của chùa.
Phật! Đấng giác ngộ, người thầy của chúng sanh, Ngài toát lên sự từ bi, giải thoát, cứu giúp chúng sanh khỏi mê lầm, khi đã đặt chân vào chốn thiền tự, chúng ta-những người chưa giác ngộ sẽ cảm giác như được về nhà gặp người Cha người Thầy của mình.
Những người rời bỏ trần thế đi tìm sự giải thoát, những người thầy trực tiếp hướng dẫn chúng ta hành theo lời Phật dạy, dẫn dắt ta đi đúng theo con đường giải thoát
Một nơi thiền tự sạch đẹp đều là nhờ công lao rất lớn của các vị Phật tử, họ dành thời gian, sức khỏe, tiền tài giúp đỡ chùa, chư tăng trong chùa. Chúng ta những người đến nơi cửa Phật xin hãy dành chút biết ơn cho những người con Phật này.
Những sinh vật nhỏ bé nhờ duyên phước tìm đến nơi cửa Phật, lắng nghe lời niệm kinh, trì chú, sớm thoát khỏi kiếp bàng sanh đau khổ, giác ngộ thành Phật.
Sau khi chụp bức ảnh này thì chú ve sầu này cũng đã kết thúc cuộc đời tại nơi cửa Phật này.
"Những con đường"
Tĩnh lặng và bình yên, những con đường này mang lại cho con người ta cảm giác ấy khi bước đi trong nó... và trong thoáng chốc, những lo toan, muộn phiền biến mất.
Theo dõi Camera TinhTe từ những ngày đầu, từ lúc chưa có máy ảnh , chưa biết sử dụng, thông số ntn.
Những buổi of diễn ra đã từ lâu : chợ đầu mối Hóc Môn, chợ thịt heo, cả nhóm bị Ban Quản Lý giữ lại, ruộng lúa Hóc Môn, các MOD ở diễn đàn từng người rồi cũng thay đổi chỉ còn lại anh TuanLionSG.
Sau này không tham gia được nhiều nữa, nên khi thấy Camera TinhTe tổ chức off ở chùa Bửu Long lại vào ngày thứ 7, sắp xếp công việc phải tham dự vì cách đây 5 năm đã từng off ờ đây 1 lần cũng do anh TuanLionSG tổ chức, mình còn nhớ đợt off đó có 2 bạn quen nhau sắp cưới, hình như sau này TinhTe có chụp ảnh cưới cho 2 bạn thì phải. Và thế , nhiếp ảnh là câu chuyện của ký ức.
Hôm đi off, mong gặp lại những người bạn ngày đầu, cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có người là mới.
Linh vật “rắn” cách điệu trước bảo tháp, theo như lời của chú chụp hình cho khách trước cổng chùa thì là rắn. Chú làm dịch vụ chụp hình lấy ngay : 50k/tấm lớn, ép dẻo —> nhưng dạo gần đây ít khách, chỉ người lớn tuổi + ở tỉnh mới chụp, các bạn trẻ thì có smartphone + gậy selfie —> âu cũng là xu thế tất yếu của xã hội.
Tạm biệt chú, mình tới trà thất mua nước, thấy mình tay xách nách mang, 1 chị tầm 35+ nhìn sang trọng đang mua nước hỏi chú chụp hình cho đoàn ? mình giải thích là đi với hội. Nói chuyện qua lại 1 hồi mới biết chị lớn lên ở đây, lúc chị nhỏ khoảng lớp 6,7 chùa nhỏ kiểu như 1 cái am, sau này thì mới xây được lớn. Nhà chị mở xưởng gỗ đối diện chùa, ngày rằm người đi viếng rất nhiều, kẹt xe tới ngã 3 Tân Vạn, công an phường nhờ chị mở cửa cho đậu xe giải toả, chị đồng ý và thu phí trả nhân viên & cúng dường cho chùa , xe máy 5k , oto 30k , 2 ngày được 4 triệu+.
Trên đường đi tìm am bắt gặp các con đường quanh chùa , gặp được 1 sư cô dễ thương, thấy nhóm đi off cho kẹo, qua trao đổi mình biết được chùa có 1 cây bồ đề rất lớn & lâu đời nhất ở đây.
Xin chào mọi người, hôm nay em xin được giới thiệu với mọi người một số bộ ảnh về ngồi chùa Bửu Long.
Bộ ảnh 1: Tổng quan ngôi chùa Bửu Long (4 tấm)
Đây là lần đầu tiên em được đi tham quan 1 ngôi chùa với kiểu kiến trúc như thế này, nó làm em liên tưởng tới những ngôi chùa vàng ở Thái Lan hay Miến Điện.
Trước khi đi 1 đoạn dài để vô chùa thì đây sẽ là thứ đập vào mắt chúng ta đầu tiên. Hai bên chùa là những hàng cột đèn cũng được trạm trổ tỉ mỉ. Không biết sao nhưng nhìn sự đồ sộ của ngôi chùa lại làm em liên tưởng đến tòa lâu đài Disneyland.
Chính điện trong nắng sớm.
Bên trong các tầng của ngôi chùa là những bức tượng Phật, ở dưới là nền gỗ láng bóng sạch sẽ nhìn rất trang trọng.
Ngôi chùa được bao bọc xen lẫn với cỏ cây, hòa quyện với nhau một cách hài hòa. Ở đây không khí vô cùng thoáng mát trong lành, đơn giản bởi vì cây cối xuất hiện khắp mọi nơi.
Thiên nhiên với nhân tạo.
Trong chùa người ta có xây những cái hang đá nằm lẩn trong rừng cây , bên trong có những ô cửa sổ tròn tròn để ánh sáng chiếu vào.
Nhìn lên cũng thấy thiên nhiên.
Đang đi thì vô tình em nhìn thấy có một cây lạ nằm heo hút khá xa, phải chạy vô trong sâu. Lần đầu tiên em được nhìn thấy loài cây này, hoa của nó không quá đẹp nhưng lại khá to, hoa tỏa hương thơm thanh ngát vô cùng dễ chịu, nếu không lầm thì cảm giác rất giống như mùi của lan nghinh xuân. Hoa cho ra trái to bằng trái dừa.