Bộ ảnh 3: Kiến trúc trong chùa Bửu Long (12 tấm)
Chụp bằng iPhone 6s
Phải nói rằng ngôi chùa không chỉ to lớn hoành tráng ở tầm vĩ mô mà còn được thiết kể tỉ mỉ, tinh tế ở tầm vi mô. Từng bức tường, lan can hay khung cửa sổ, những thứ nhỏ nhặt nhất đều được chạm khắc vô cùng tinh xảo, chi tiết. Một số hoa văn trang trí.
Và điều khiến em cảm thấy thích thú nhất chính là bề mặt không chỉ được làm bằng đá thông thường mà còn được làm gồ ghề, thô ráp sờ vào có cảm giác như sờ vô giấy nhám vậy, cực kì…..sướng.
Vâng, phải nhấn mạnh một lần nữa, sờ vào rất đã tay !!
Mọi chia tiết nhỏ nhặt trong chùa đều được làm tỉ mỉ, ngay cả trên những phiến đá lát đường.
Cánh cổng bên của tòa tháp được làm bằng đồng và cũng được chạm khắc hình thù.
Ngoài cổng chính ra thì tòa tháp sẽ 3 cổng tương ứng 3 phia còn lại, mỗi cổng sẽ được canh gác bởi 2 con linh vật như sư tử…
…hay kỳ lân (soi kĩ sẽ thấy điều đặc biệt :v).
Nằm ở mặt sau tầng trên cùng của ngôi chùa, bức tranh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đang ngủ với nụ cười thanh thản đã gây ấn tượng mạnh với em. Bức tuyệt phẩm được nạm công phu bằng hàng nghìn viên thủy tinh hình vuông nhỏ giống như những pixel trên ảnh máy khiến em phải nể mình thán phục trước bàn tay tài hoa của người nghệ nhân làm ra bức tranh này.
Chú Nguyễn Trí Mẫn là thành viên lớn tuổi nên chưa biết cách tạo nick trên diễn đàn để đăng ảnh, chú có gởi mail để nhờ mình đăng ảnh giúp cho chú. Xin cảm ơn tinh thần của chú vì đã nhiệt tình tham gia và đóng góp được 2 bộ ảnh cho buổi offline vừa qua
Bộ ảnh 1: Nét kiến trúc chùa Bửu Long
Chùa Bửu Long tọa lạc tại 81 Nguyễn Xiển,Q.9 . Được thành lập năm 1942, năm 2007 được trùng tu theo thiết kế của Hòa Thượng Thich Viên Minh . Chùa thuộc Hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy ( Nam Tông) do cư sĩ Võ Hà Thuật thành lập năm 1942, đến năm 1958, ông dâng cúng cho thiền sư Hộ Tông, vị Tăng thống đầu tiên của Phật giáo Nguyên thủy Việt Nam, lập thành thiền viện Bửu Long và ông xuất gia với pháp danh Lão Tâm.
Chùa Bửu Long được xây dựng theo nét kiến trúc các chùa ở Đông Nam Á kết hợp cùng nét kiến trúc các chùa thời Nguyễn - tạo cho chùa Bửu Long có vẻ đẹp rất riêng và độc đáo.
Chính điện ngày nay được trùng tu từ di tích cũ - nơi Tổ sư và Đại đức Lão Tâm để lại, chủ yếu là tôn tạo cho khang trang và tiện nghi hơn, nhưng vẫn giữ lại hình dáng như cũ, chỉ thêm phần tiền đường và một vài chi tiết phối hợp giữa kiến trúc Phật giáo Đông Nam Á với kiến trúc triều đại nhà Nguyễn.
Nét đặc trung của các chùa theo hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy là các Sư tu tập tại chùa , nhưng ít ở lại chùa , và những người làm công quả thường là Phật Tử tự nguyện đến chùa giúp các việc sinh hoạt thường nhật trong chùa
Xin chào mọi người, xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi lâu trong việc công bố thông tin chấm giải. BTC chức đang hội ý với nhau lần cuối và sẽ sớm công bố giải thưởng trong nay mai ạh @tuanlionsg
MẶT BẰNG CHẤT LƯỢNG CUỘC THÌ NÀY KÉM NHỈ, GIẢI NHẤT CHỈ KHÁC MỖI THỂ LOẠI, CÁCH CHỤP THÌ ĐƠN GIẢN, VÀ NÓ TRỘI HƠN ĐƠN THUẦN CHỈ VÌ NHỮNG BÀI KHÁC LÀ ẢNH ĐỜI THƯỜNG, MACRO VÀ KHÔNG ẤN TƯỢNG BẰNG. CUỘC THI CHỈ PUBLIC TRƯỚC CHO NHỮNG NGƯỜI ĐI OFF THÌ AI MÀ BIẾT, BẢN THÂN TÔI CHUYÊN CHỤP ẢNH PHẬT GIÁO, ON TT SUỐT MÀ CÒN CHẢ THẤY CUỘC THI LÊN TRANG CHỦ
@Quang Rollie
Lần này mình không được tham gia thì đợi lần sau bác ạ, e cũng chỉ mới vào SG và may mắn được tham gia. Mong Tinhte sẽ có nhiều cuộc thi như này hơn nữa ạ 😃
@Quang Rollie
Cuộc thi dành cho những người tham gia đi chụp buổi hôm đó thôi. Có thông báo mời và tham dự tự do. Ảnh chụp đề tài Phật Giáo, Chùa hay Bửu Long thì rất nhiều, chúng tôi không tổ chức cuộc thi lớn như thế lần này. Bác có thể chia sẻ bộ ảnh của bác mà không cần qua cuộc thi nào. Xin cảm ơn bác và hy vọng có những dịp khác ạ.
Chà, nhà cách chùa 20m mà hôm đó không ghé qa chơi vs ae TT đc chán thật, trên TT có thấy nhắc tới người phụ nữ nhà ở xưởng gỗ đối diện là cô mình :B haha, mà thôi có cô mình gặp gỡ cũng đc.
@Vũ Huy Vũ
Chân dung mình được ae chụp trong một buổi off chụp mẫu nữ tại xưởng gỗ gần Chùa, năm 2007, 10 năm trước. Khi ấy chùa chưa xây xong. Mấy lần sau có ý vào lại xưởng gỗ xin chụp mà ngần ngại.
Nhà mình cách chùa vài bước chân, sống ở đó cũng được ~ 28 năm trời, mới chuyển nhà đi chưa được 1 năm, giờ đọc bài & nhìn những ảnh này, thấy lòng xuyến xao, cám ơn các anh. hình đẹp, cảnh đẹp,.......