John là loại sát thủ mà khi thuê có thể đánh sập cả 1 tổ chức ngầm, trong phần 1 boss có nói là "The bodies he buried that day laid the foundation of what we are now". Mình nghĩ bất cứ ai đều có thể thue dc John Wick, ngay cả cảnh sát nếu họ mún khử thằng trùm nào đó. Thế giới của John hoàn toàn tách biệt với thế giới chung vì những luật lệ riêng, nhưng nó diễn ra song song, từ đào thải tự lớn mạnh.
Review vầy nó đúng nghĩa hơn review của gà kia, toàn nói nội dung phim chứ chả có khỉ gió gì =))
Mà mình chắc thù dai, coi 1 bài review hay lại nhớ tới, lại ghét =))
Sát thủ cũng năm bảy loại à. 007 & Hitman nhắm chính xác vào một đối tượng nào đó và tính toán thật kỹ để không ai biết, không để lại dấu vết, The Mechanic cũng vậy. Còn Wick, á à, trong mắt tao mày là thằng đáng chết, ok, tao bụp nhanh gọn để còn bụp thằng khác, tao chẳng phải giấu diếm sự thù hận của tao. Chính vậy Wick mới hút khách.
Phim hay hay phim dở dở cảm nhận từng người thôi, riêng mình thì phim này rất hay, đặc biệt khi film bom tấn càng ngày càng nhạt, thì đây là 1 phim rất đáng để xem, còn ai thấy dở thì đừng đi xem thể loại film kiểu này nữa, cãi nhau làm gì
Chuẩn bác ở trên. Từ phần 1 nghe tên John Wick bất cứ ai cũng phải sợ rồi thế mà nhiều bác vẫn cứ bảo là main chính bá quá 1 cân tất cả. Tên tuổi như thế thì phải hiểu là trình độ như thế nào. Vẫn dính chấn thươg vẫn gãy xương chảy máu các thứ đầy đủ chứ có phải k đâu
phim thật sự hay, hay hơn cả phần 1, hành động nhiều và thực tế, không giả tạo, sến súa như nhiều phim khác, khuyên là m.n nên đi xem 1 lần, nếu chưa xem p 1 cũng không sao, xem p2 rồi về xem p1 cũng chưa muộn
Phim này chỉ hay đối với người đã xem phần 1 , hiểu được cái cốt thuyện và thông điệp của phim muốn truyền tải . Dỡ đối với người thic phim đánh đấm bà lằng nhằn đánh càng lâu càng kịch tính càng tốt :v .
Ví dụ : 007 sòng bạc hoàng gia cái cảnh đầu phim leo lên mấy cái xe công trình chọc trời bay nhảy rượt đuổi các kiểu trên đó mới vừa lòng 😆
Phim ẩn ý một phần cuộc đời Keanu Reeves. 3 chữ "Mạng Đổi Mạng" thể hiện hoàn toàn phim này, những pha hành động rất logic thực chiến dù với nhiều người không hợp mắt. Xem phần 1 xong đến đoạn đầu phần 2 anh boss nhấc máy nghe rồi nói "ông kẹ" tay run run mặt thất thần mà mình phì cười như điên, một kiểu gây cười rất đơn giản nhưng ít phim làm được. Nói chung bác nào thích kiểu 007-Hit Man hay Avenger thì không nên quá kì vọng vào phim này.
Nói riêng về mấy trường đoạn bảo sao Jonh Wick đi giữa hành lang như chốn không người hoặc sao anh Boss đầu phim không mang súng ra bắn các kiểu thì các bạn phải hiểu rằng trước khi hai con hổ lao vào nhau chúng phải gầm gừ vang trời để tránh một cuộc chiến. Anh Jonh Wick này là thợ săn hổ rồi nên chẳng thằng nào phăng phăng lao vào trước mặt đâu, lính lác hạng thấp làm nền không nói đến.
cùng ý kiến vs 2 bác này. mỗi phim họ có cách dẫn dắt riêng. miễn sao họ lột tả được cái thông điệp gì đó trong phim, hay muốn khắc họa về 1 nhận vật đặc biệt nào đó. chứ coi phim mà cứ hỏi sao nó ko thật thì cứ chuyển sang xem phim tài liệu là thật nhất =))
đây là 1 trong những phim m thích: shoot em up, sin city, max payne (game và phim), john wick.....nhân vật chính có nét riêng + thông điệp phim đưa ra.
@jacubi
phim ảnh, âm nhạc....là sản phẩm của nghệ thuật mà ng ae. cùng 1 bức tranh ng này kêu đẹp, ng kia nhìn vô ko bik cái gì gọi là đẹp. Thì có cố giải thích hay trình bày cũng ko thể thuyết phục được.
Phim cũng vậy, mỗi ng xem 1 cách cảm nhận. Nếu ng nào nhìn ra được cái hàm ý của đạo diễn, cái hồn của diễn viên....tư khắc thấy phim hay khỏi ý kiến =))