Bị tai nạn, chiếc mer nó quất văng đập vào kính merc nát luôn, xe đạp gãy văng vào lề, bác sĩ tiên lượng xấu, dập não, có sống cũng thực vật, vài ngày sau thì có tin chú ấy mất.......
nhớ 2011 khi marco simoncelli 58 crash và tử vong, khi đó đau lòng lắm, marco 58 cách chạy cũng máu lửa như m93 ấy, hắn chết mình cứ buồn thế nào khi xem gp mùa đó, ngồi nhìn vr46 lấy chăn che mặt khóc mà buồn não ruột....
Hồi năm 2005 nicky hayden vô địch, hắn từng mang vinh quang cho honda, ngày xưa mình fan honda, fan nặng, thích vr46 chỉ vì kỹ thuật và cách chạy điềm tĩnh chứ vẫn mê xe honda gp thôi.
Họ đã có những cống hiến làm say mê người xem....vì vậy làm sao ko đau lòng khi họ ra đi cơ chứ....
Đời trớ trêu lắm, nói sống chết có số khó tin mà lại thật. Trong quá khứ có nhiều vụ lắm:
- Ông vua cá sấu, chả ngán con cá sấu nào bự gấp 3-4 lần mình, trêu đùa với nó thì lại bị đuôi cá đuôi đâm chết
- Ông vua GP một thời, đi trực tuyến té => sống thực vật
....