Mình đang dùng con Mimax, hai sim một 3G một 4G, bật thông báo đủ mọi thứ, sạc pin 100% vào 7h15 sáng đi làm gọi điện chụp hình lướt web..đến 21h tối về chỉ còn ..61% ;)
4k1 pin nên không phải xoắn, cứ mỏng nữa vào rồi kêu sao pin ít thế, thà cầm cái máy nặng và dầy một chút nhưng bật màn hình liên tục 8h muốn làm gì thì làm mà pin vẫn chưa hết nó vẫn sướng hơn chứ😁, giờ chọn điện thoại cứ ưu tiên pin nhiều, chứ cái cảnh loạn cả lên đi tìm chỗ cắm sạc, hoặc là dùng cứ phải nhón nhón lo hết pin nản lắm.
Thấy nhiều người cứ bật tắt wifi mà thấy thương luôn, mình để cả ngày, khỏi phải lăn tăn, luôn trong trạng thái sẵn sàng kết nối, thấy chả tốn thêm bao nhiêu pin mà người người cứ bật tắt để tiết kiệm phát mệt luôn.
Thêm mấy thành phần để độ sáng màn hình tối om vì sợ hao pin, quỳ luôn.