Hôm qua có ngồi (nằm) xem trực tiếp cả game 3. Phải nói AlphaGo quá mạnh, cả trận đấu gần như bị nó kiểm soát dù nhà vô địch thế giới đã mạnh tay dàn trận thế phức tạp trải rộng cả bàn cờ. Nhìn Ke Jie vò đầu bứt tóc đến là tội, nhưng có vẻ tâm lý sợ hãi, mất tự tin sau 2 trận thua đầu có ảnh hưởng ít nhiều đến anh này ở giai đoạn giữa và cuối ván.
Nghe nói sau này sẽ được tích hợp vào trong trợ lí ảo. Vậy tương lai con người sẽ ra sao khi mình ra lệnh mà nó nói lại" tao ko thèm trả lời tụi ngu người""
Đây là gương mặt anh ấy năm ngoái khi Lee SeDol thua AnphalGO, anh ấy đã chê Lee SeDol dở và còn tuyên bố đánh bại AnphalGO, ai ngờ anh ấy thua sạch ván trong khi Lee SeDol còn gỡ dc 1 bàn
Hận đời không đối thủ nên giải nghệ luôn. Mình chưa hình dung nổi. Thật sự trí thông minh nhân tạo là cò thật rầu? Vì cả đội ngũ làm cái dự án này chắc gì có thằng nào đánh cờ hay bằng tay TQ kia???