Đang ốm, để chống ngạt thì mình nhỏ Otrivin, sau 11 tiếng lại nhỏ mỗi mũi 3 giọt và dùng nước muối sinh lý súc họng và bơm nước muối vào mũi rồi xì sạch ra dịch và đờm đều đặn sáng, trưa và tối.
thấy a em bị viêm xoang nhiều, tinh tế làm cái topic về cách sống chung với viêm xoang đi, mình cũng bị mấy năm nay khổ không chịu được, mua đông vừa rồi uống hết mấy chục hộp thông xoang tán thì bệnh không bị nặng nữa và dễ chịu hơn nhiều, xác định đến mùa đông năm nay lại mua mấy chục hộp về uống cho hết mùa đông thôi,
Bữa trước em hay bị viêm xoang thường niên, chảy mủ vàng và nhức. Sau đó dùng nước muối sinh lý bơm vào mũi, cho nó chảy xuống họng rồi nhả ra. sau vài chục ngày thì hết tới tận bây giờ, cũng hơn 3~4 năm rồi chưa bị lại.
Người ta cứ nghĩ bơm nước vào mũi rất là xốn, nhưng thật ra nếu pha thêm muối hoặc dùng nước muối ở nhà thuốc nó bán thì bơm vô chả có cảm giác gì hết.
thấy đoạn này ko ổn cho lắm, đi đến bv hỏi bác sĩ tôi bị sổ mũi thì phải làm sao
nó cho đơn thuốc về uống cũng khác gì ra tiệm thuốc đâu
mấy cái bệnh lặt vặt này bác sĩ cũng chỉ cho uống thuốc chứ sao giờ