Người Việt phần đông xem phim dùng mắt chứ ko dùng não. Nên chỉ cần mãn nhãn là đủ, nội dung không có thì càng tốt, đỡ nhức đầu.
doccoc @Bill Cypher nói lm chi bác, "đạo đức mạng" cao lắm, k với nỗi đâu Coi phim giải trí thì mục tiu đầu tiên là vui vẻ, giá trị nhân văn, bài học sâu sắc j j đó tính sau
louis.os @PerfectSun bố cái thằng tay nhanh hơn não như mày thì người Việt hay từ lỗ nào nào chui ra mà cmt cái kiểu mất não như thế . Bày đặt ra vẻ này nọ
zeus8410 @PerfectSun Nói cho oai -)) thế chú là thành phần coi và bình phẩm film oscar à -))) Còn tôi thì ra rạp mà nặng đầu vớ vẩn tôi đi cà phê cho lành nhé
ngnhutnam @PerfectSun ohm. thánh chắc não nhiều và to lắm nè. có khi não thánh là kì quan của nhân loại k chừng. coi phim để giải trí thôi mà sao thánh móc luôn cả khán giả vô chi vậy? take it easy man? bạn có quyền k bỏ tiền coi, cũng có quyền ý kiến cho bộ phim thậm chí chưa cần coi, cứ email cho a Bảy, a ấy sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn (nếu a ấy care!!))
Syter @ngnhutnam Thế nên người ta mới nói người Việt Nam không cần não để xem phim, giải trí thì cần gì não =)) Xin lỗi trước nhưng một bộ phim AAA nó là cả một nghệ thuật và ý nghĩa ẩn mình sau mỗi frame hình, có hiểu tại sao credits dài đằng đẳng không? Cả trăm người tụ lại làm phim chỉ để giải trí? , tại sao người ta gọi là thưởng thức? nó tụ hội rất nhiều yếu tố mà cái đầu nhỏ bé của bạn có mơ cũng chả nghĩ tới. Bởi thế, thích giải trí quen rồi nên làng phim Việt cứ như một mớ lục bình, nằm mãi trong ao, chả bao giờ vươn ra xa được, vì khán giả an phận với giá trị của nó rồi, đâu có yêu cầu gì hơn, nhỉ?
ngnhutnam @Syter thôi thôi đầu tôi nhỏ bé lắm k nghĩ cao xa và làm dc to lớn như bạn đâu. nói chuyện kiểu này chắc hẳn bạn đang làm sếp một doanh nghiệp hay cũng có địa vị lắm rồi. mình nhỏ bé lắm, cứ kiếm tiền mua nhà oto với nuôi gia đình là đủ lắm rồi. coi phim giải trí thôi, nhưng bạn đi chửi ng coi k có não thì tôi châm biếm lại, còn bh lại đi xỉ vả tôi tiếp???ohm tôi nhỏ bé lắm! chắc hẳn bên ngoài bạn cũng quen như vậy rồi, nhỉ!? nên tôi cũng k cãi nữa, sếp ah!!
Syter @ngnhutnam Tại sao lại giận? Não tôi và bạn chẳng khác gì nhau, đều nhỏ bé và nhiều sạn. Khác nhau ở chỗ có chịu vận dụng hết chức năng hay không thôi. Trong chúng ta ai chả ngu nhiều phần, ngu thì sao? Thì học thêm chứ sao. Cung cách tranh luận kiểu xỏ lá như bạn làm người khác rất khó chịu đấy, nhưng tôi cũng nhỏ nhen chả kém cạnh, cũng bỏ thời gian đôi co mà. Đấy, con người ai cũng thế cả thôi, vậy nên đừng có giận nếu tôi làm bạn phật lòng. Bạn bỏ cái tôi đi thì bạn sẽ thấy thoáng hơn.
Dang Huy Minh @Syter Cần lắm những thành niên như bác Syter này Những bài viết đánh giá phim chỉ để cho các đối tượng coi phim bằng... não (khen hay chê người ta cũng giải thích rõ ràng). Còn các bác xem phim nào cũng thấy hay, cứ đấm đá là ok, đi coi phim chỉ để .... "giải trí", "tôi bị sếp chửi cà tuần giờ chỉ coi phim cho đã",... thì đọc bài đánh giá làm chi để rồi lại gây chửi nhau như những kẻ vô văn hóa
Huydeptraiqua @PerfectSun Thôi biến me đi chứ hễ ra là người việt này nọ. Chứ mày là con gì mà cứ nói người việt.