Nếu thật sự gặp được người ngoài hình tinh thật thì cứ như phát hiện ra Trung Quốc thôi. Thấy nó yếu yếu thì đem máy bay ra đánh chiếm lấy tài nguyên. Chỗ ở cho con người. Thấy nó mạnh quá thì tặc lưỡi đàm phán đòi quyền lợi, các thứ ko xâm phạm nhau 😁
Nay nghe tin đâu đó chúng ta đang sống trong thế giới giả lập, nay ở chợ nghe được tin Trái Đất sắp diệt vong trong một trăm năm nữa, giờ lại đọc được quả tin NASA sắp công bố bằng chứng về người ngoài hành tinh.
Thuyết âm mưu: Liên kết những thứ này ta sẽ có một câu chuyện vĩ đại. Chúng ta đang sống trong một thế giới giả lập mà con người thông minh tới nỗi phát hiện nó là giả lập bởi một thực thể ngoài hành tinh. Khi NASA công bố những bằng chứng về người ngoài hành tinh nào đó, cái người tạo ra thế giới mô phỏng này bị bại lộ và thế là nhấn nút tắt nguồn xoá bỏ vũ trụ giả lập này. Nhưng vì vũ trụ giả lập quá lớn nên phải mất tới 100 năm Trái Đất mới bị xoá sổ khỏi chương trình 😁
làm gì có người ngoài hành tinh,"người" là tên chỉ một loài sinh vật cao cấp nhất cua trái đất mà chúng tự đặt tên,phải gọi là "Sinh vậy" ngoài hành tinh mới đúng
Gì chứ vũ trụ bao la nên chắc chắn sẽ có sự sống đâu đó ngoài kia, nhìu nữa là đằng khác, chẳng qua con người bị giới hạn kỹ thuật chưa phát hiện đc, chưa "đi đây đi đó" đc thôi 😃