Phá hoại môi trường, rác thải, ô nhiễm, khói bụi, chiến tranh hạt nhân, vũ khí sinh học, cạn kiệt tài nguyên, còn rất nhiều cái làm trái đất đi xuông thì chuyện diệt vong là lẽ dĩ nhiên, ko cần ai nói ra nó cũng sẽ xảy ra chỉ là chuyện sớm hay muộn, bảo vệ và giữ nó chưa chắc đã còn huống gì phá tan cái trái đất như bây giờ o_O
Chốt lại 1 câu : Đã có không biết bao nhiêu vị giáo sư,tiến sỹ,nhà ngoại cảm,nhà bác học,nhà tâm linh học,thầy bói,thầy phán,các nhà chiêm tinh học,Các nhà tiêm chủng học,các nhà luôn ham học,các nhà tâm thần học và các nhà luôn trêu chọc... đều phán về ngày trái đất diệt vong....Nhưng túm lại đến nay thì chả thấy thánh nào phán đúng hết !Đa số họ đều phán giống kiểu đại khái là dự báo đề hôm nay về bao nhiêu,lô về con gì,tỷ số trận này là bao nhiêu,ai là người ghi bàn đầu tiên.....Thôi dừng ở đây thôi không "Người ngoài hành tinh họ cười cho" ! Hi hi
Diệt vong thì đành chịu chứ biết đi đâu giờ? Gần nhất là mặt trăng còn chưa đến ở được thì chết chắc rồi, phi hành gia thì sống thêm được thời gian cũng chết nốt vì đói. dưới trái đất chết hết không ai tiếp tế!
Giáo sư chém đúng mà các bác.
Dù sao, với tham vọng của nhân loại thì thế giới này chật quá rồi, đã đến lúc toàn thể nhân loại cùng hướng tới mục đích là khám phá không gian, chứ không phải là tranh giành tài nguyên, vị thế, tầm ảnh hưởng như bây giờ. Tất nhiên, đó vẫn là một mục tiêu lâu dài, nhưng đó là tầm nhìn.