không có gì làm mãi mãi. chỉ là thời gian sớm hay muộn, ông bỏ thời gian ra nghiên cứu và khảo sát tính toán để chúng ta suy nghĩ về vấn đề tồn tại. tự con người thù ghét con người. con người tạo ra của cải vật chất ngôn ngữ, tôn giáo , chính trị . ......và chúng ta tự tàn sát lấn nhau theo đúng nghĩa bóng và nghĩa đen
Thực ra thì không phải ông này là người duy nhất nói trái đất đã (chứ không phải sắp) đến ngưỡng hủy diệt.
Từng có bài báo nói trái đất đủ nóng và đủ CO2 trong khí quyển để kích thích các vi khuẩn nằm sâu trong lớp băng bắc cực sống dậy. Mà chúng sống dậy => tiếp tục tạo ra CO2 => hiệu ứng nhà kính tiếp tục tắng => tiếp tục nóng hơn ....vv.... và đã quá ngưỡng để có thể ngăn quá trình này lại.
Nói thật chứ ông này toàn phán nào là "diệt vong" nào là "tìm hành tinh khác sống", suy nghĩ ông này tiêu cực vch, giỏi thế thì sao không tìm ra phương pháp nào đó cải thiện môi trường (kiểu như tìm ra nguyên liệu thay thế mới cho nguyên liệu hóa thạch). toàn muốn rời bỏ trái đất, nếu không phải ông này là vĩ nhân của nhân loại thì người khác đã phán ông là thần kinh rồi
Ngày xưa tín nhiệm ông này vì suy nghĩ đơn giản dễ bị lòe và mình nghĩ ông ta ko vận động được chi nào nên dành hết thời gian vận động cho não bộ và ông ta trở thành nhà vật lý lý thuyết . Còn bây giờ thì mình chỉ thấy sự nhảm nhí thiếu dẫn chứng, nói quá nhiều những thứ ai cũng nghĩ được mà chẳng đưa ra phát minh nào để giải quyết đc vấn đề 😁 . Có khi chỉ là 1 thằng bại liệt được 1 tổ chức nào đấy dựng lên làm trò hề cho truyền thông. Khổ thân mấy bác ko phục ông bại liệt này bị tiểu nhân bàn phím chửi vô học , Mình cảm thấy buồn cười cho 1 số thành phần vào đây auto chửi người khác vô học, đã dốt còn thích chơi mấy chữ đi nhặt ngộ nhận mình có não :D
Vấn đề mình phân vân là bây giờ giáo sư hoàn toàn không thể phát âm,tất cả giao tiếp đều phụ thuộc vào máy móc-phần mềm...nhỡ cái phần mềm nó hiểu sai ý ổng mà ổng cũng không có cách nào giải thích lại được và người ta cũng coi đó là 1 lời phán??
thất nghiệp đang lo đọc tin này thấy vui hẳn các bác ạ. cầu cho thiên thạch rơi xuống trái đất lúc đó mình sẽ có cơ hội làm giàu hơn. cuộc sống cải thiện hơn.:rolleyes::rolleyes:
Theo tôi thấy thì 1 nửa quả địa cầu có dấu hiệu diệt vong khiến nhân dân 1 số nước phải sống trong thối khắm. Nửa cầu còn lại là các nước văn minh như Mỹ và Canada.
Trái đất cũng là một thực thể và con người giống như kí sinh trùng sống ở trên nó. Nếu con người phát triển quá mức thì nó sẽ phải có một đợt "sốt" để giảm bớt số kí sinh trùng bám trên nó thôi!
Ngày trước mình thần tượng ông này..Cũng tìm đọc sách của ông. Có thể nói ông là 1 người truyền cảm hứng cho mình về vật lý/.Nhưng càng về sau ông hay đưa ra nhiều dự đoán mà nói thật mình méo tin.cảm thấy thất vọng về một thiên tài.hi vọng tại mình ngu nên không hiểu :3