Về cơ bản, Google maps là chính xác,nhưng ở VN rât dễ bị tình trạng nó dẫn vào ngõ cụt hoặc dẫn ra cánh đồng rồi hết đường.
Mới bị trải nghiệm này hôm trước đi từ HN sang Ninh Hiệp. 3 con điện thoại bật google maps chỉ đường rồi cuối cùng nhìn nhau há mồm cười,đành lùi xe và hỏi đường bằng mồm cho nhanh,đêm hôm tối mù tin vào ông google maps và vỡ mồm.
Dường như chức năng chia sẻ địa điểm chưa hoạt động taị Việt nam hả các bác ? Em dùng share location nhưng ko đc..buộc phải tìm 1 point ( coffe, resta,...) để share đi 😔 hơi rối chút nếu ko có vị trí đó. (
Có 1 lần đi cấp cứu ở chợ rẫy. Mà nhà mình k ai piết đường. V là mình tự tin mở google map lên đi. Từ bình phước lên. Dọc đường nó chỉ quẹo zo cái hẻm nhỏ xíu còn ở bình dương. Đường xấu mà xa hơn rất nhiều (thay vì đi ql13) đến bện viện thì không biết cửa nào để vô cấp cứu. Trong khi đang gấp (rắn cắn) hỏi người ta chỉ tùm lum. Mà gặp đường bị chặn do đang thi công (google map ko báo) vậy là xề xà tới 3 tiếng mới tới cửa cấp cứu. May là rắn độc nhẹ. Nặng chaz chết rồi.
Cái này chỉ hữu ích cho người đi 1 tuyến đường mới, hay 1 người mới qua 1 nơi ở mới thôi. Chứ còn ngày nào cũng đi học đi làm đi chợ trên các tuyến đường quen thuộc thì khỏi cần bản đồ gì gì hết cũng biết giờ nào kẹt giờ nào ko kẹt.
Here map lâu k dùng k nhớ còn k, chỉ nhớ trước từng có 1 lần nó bắt mình đi đường vòng chứ k cho đi đường thẳng, đi tới đó thì thấy điểm đó đang bị cấm làm đường đi bộ phục vụ lễ hội, phải đi đường vòng thật.
Bá vãi =))
Trước xài Lumia, Cortana nó còn nhắc tới lúc nào nên đi làm, nên về để tránh tắc đường nữa cơ 😁