J7 Pro là điện thoại hiếm hoi có camera f/1.7 trong phân khúc tầm trung. Theo lý thuyết, f/1.7 sẽ giúp cho mình chụp ảnh thiếu sáng tốt hơn cũng như "xóa phông" đã hơn. Do đó mình sẽ thử dùng để chụp trong buổi tối cũng như bình minh tại Nha Trang để coi f/1.7 có giúp cho ảnh sáng hơn không.
Ngoài ra mod non@ame cũng còn 1 bài khác về camera của J7 Pro tại:
https://tinhte.vn/threads/anh-chup-thu-bang-samsung-galaxy-j7-pro-khau-f1-7-hieu-qua-lay-net-nhanh-chat-luong-anh-kha.2710043/
Cảm ơn anh @Hoi 79NT đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nếu anh em nào có dịp ra Nha Trang mà muốn được dẫn đi đây đó chụp này nọ thì có thể liên hệ với ảnh nha!
Buổi tối
Ngoài ra mod non@ame cũng còn 1 bài khác về camera của J7 Pro tại:
https://tinhte.vn/threads/anh-chup-thu-bang-samsung-galaxy-j7-pro-khau-f1-7-hieu-qua-lay-net-nhanh-chat-luong-anh-kha.2710043/
Cảm ơn anh @Hoi 79NT đã giúp đỡ mình rất nhiều. Nếu anh em nào có dịp ra Nha Trang mà muốn được dẫn đi đây đó chụp này nọ thì có thể liên hệ với ảnh nha!
Buổi tối
Nha Trang vốn là một thành phố biển từng yên bình và đẹp trong kí ức của mình. Lần gần nhất mình đến đây là 4 năm trước, đường phố cũng hơi đông nhưng không chật chôi như bây giờ. Nhà cửa, công trình mọc lên ở mọi nơi, mình đi loanh quanh ngoài đường mà toàn gặp hàng rào công trình, bê tông hay xà bần.
Mình đến Nha Trang vào buổi chiều muộn nên vừa cất đồ xong thì đi dạo quanh khu phố Tây. Lúc đầu mình không biết, cứ dọc theo đường Trần Phú mà đi, đi hoài mà không thấy gì vui hết. Đi hồi mới biết là phải quẹo vô mấy con đường nhỏ bên trong.
Một số nhà hàng trên đường Trần Phú.
Dọc trên con đường này trang trí rất nhiều đèn, tuy nhiên màu sắc lại khá lòe loẹt và ánh sáng rất không đều, khó chịu.
Ở nhưng bức ảnh đầu tiên, mình phải tốn một chút thời gian để chọn lựa cách để chụp sao cho ổn nhất khi trời tối. Một số cảnh mình sử dụng chế độ "Ban đêm", một số lại sử dụng chế độ "Tự động". Ở chế độ ban đêm, hình ảnh chụp ra sẽ ít bị nhiễu hạt hơn. Tuy nhiên sẽ dễ bị nhòe do thời gian hoàn thành bức ảnh hơi lâu và mình sẽ không thể điều chỉnh được độ sáng của bức hình. Do đó, ở những khung hình mà máy đo sáng bị quá mình sẽ buộc phải chuyển về lại chế độ tự động.
Đầu đường Biệt Thự với Trần Phú có cửa hàng của tranh thêu XQ.
Quảng cáo
Hàng bán tạp hóa nhỏ nhỏ kế bênh XQ, sắp xếp khá gọn gàng và nhìn sạch sẽ.
Ở những trường hợp mà có độ chênh sáng khá cao thì J7 Pro đuối sức. Ảnh không thể nào giữ được hết tất cả chi tiết. Tuy nhiên, với khẩu độ f/1.7 thì chúng ta sẽ có bức ảnh đỡ nhòe cũng như ít nhiễu hạt hơn.
Mình rất thích cái bộ lọc màu trắng đen trên J7 Pro, độ tương phản và chi tiết nhìn rất đã. Mình có thử so với S8 thì 2 bộ lọc màu này hoàn toàn khác nhau. Khá lạ là J7 Pro lại ngon hơn. Hy vọng sắp tới S8 cũng được cập nhật thêm bộ lọc màu mới này.
Dọc con đường Biệt Thự này có rất nhiều cửa tiệm bán tour dành cho du khách. Chỗ đông đông đó là các du khách TQ đang tập trung làm gì đó, mình không rõ luôn.
Lại gần 1 xíu, có vẻ họ đang đứng chờ đặt tour.
Quảng cáo
Một số du khách tranh thủ mua trái cây. Nhìn đẹp vậy chắc ... Mình sử dụng chế động ban đêm ở ảnh này, ảnh ít nhiễu hơn hẳn nhưng lại dễ run hơn.
Cửa hàng bán đồ bơi.
Cái bảng đèn phía trên nhìn rất đẹp. Màu xanh và đen ở ảnh này mình rất thích, màu tốt không hề nhọt nhạt và vùng chuyển cũng không gắt.
Nhà hàng. Thấy giá tôm hùm mình chỉ dám liếc ngang qua thôi. Haha
Góc này nhìn cũng na ná khu đường Lê Duẩn ở Sài Gòn.
Hầu hết tất cả ảnh chụp ở những nơi anh sáng phức tạp như vậy mình để phải hạ độ sáng xuống để không bị cháy ở vùng ánh đèn cũng như nhiễu được kiểm soát tốt hơn.
Ở Nha Trang xích lô khá phổ biến nên mình thường xuyên bắt gặp cái bảng cấm này.
Hàng rong.
Qua đường.
Dù rất thích cái bộ lọc màu trắng đen này nhưng nó cũng làm mình hụt một số khoảnh khắc do thao tác máy rề rà. Mình bấm lấy nét thì phải bấm kéo sáng luôn, chứ đợi tới lúc mà máy lấy nét xong thì thanh chỉnh sáng cũng mất theo. Chưa kể kéo thanh này cũng không hề mượt mà chút nào.
Mình chụp với chế độ ban đêm, ảnh có xu hướng sáng hơn nhưng do đẩy sáng cao quá nên chi tiết bị mất khá nhiều.
Tháp Trầm Hương.
Tòa nhà sáng sáng vàng vàng đó là trung tâm hội nghị của tỉnh Khánh Hòa.
Đói quá mình chạy ra quán Vịt Hùng ở cầu Dứa để ăn. Nghe nói ở đây ngon mà lúc ăn thì ngon thiệt, rẻ nữa, mấy bạn phục vụ cực kì lịch sự. Nếu bạn ra có ghé ra Nha Trang nên vào thử một lần.
Ăn xong sung sức nên anh em rủ nhau đi "đua" coi ai lẹ hơn.
Chợ đêm ở Nha Trang theo mình rất sạch sẽ và không quá xô bồ và cũng không đông nữa. Mình có thể đi dạo ở đây chục vòng mà không chết vì thiếu hơi được. Nhưng cũng như những chợ khác, mình khá sợ và không mua gì ở các chợ dạng này hết.
Hàng vải.
"Cúp bê".
Lúc này thì khẩu độ f/1.7 của máy phát huy tác dụng rõ hơn. Ảnh xóa hậu cảnh nhìn rõ, làm mấy con búp bê được tách lên hẳn.
Áo dạ quang.
Quán chè có dàn đèn nhìn "chất".
Còn nhỏ nhưng cũng biết đi chợ luôn.
Chú xích lô này dễ chịu lắm. Chú cứ hỏi sao chụp gì mà chụp dưới không vậy?
Nhưng cũng may là lúc này máy lấy nét chính xác. Mình cứ để máy sát dưới đất và chụp mù bằng nút âm lượng.
Xích lô ở đây chạy bằng động cơ chứ không phải sức người như xưa. Hồi đầu mình mới nhìn không biết, cứ thấy sao cái chỗ thắng của bánh sau nó bự hơn.
Lia máy chụp không làm khó được J7 Pro.
Chợ hải sản.
Hàng rong.
Ảnh trắng đen giúp mình thể hiện được nhiều hơn, giảm bớt sự phân tâm bời màu sắc.
Hoa sứ.
Ngắm về lại thành phố.
Cầu Trần Phú.
Lúc này đã thắm mệt, bọn mình kéo nhau về ngồi tại khu trung tâm hội nghị. Ngồi tán dóc 1 chút sau đó cả đám giải tán. Mình cũng đi về ngủ lấy sức bữa sau dậy sớm.
_____________
Bình minh.
Thật không may cho mình do đang có bão đúng lúc mình đi nên không ngắm được mặt trời. Nhưng dù vậy mình vẫn quyết tâm lê lếch tiếp. Mình khá thích sáng dậy sớm đi bộ lòng vòng.
Trời đầy mây.
Cano.
Dù chưa tới 6h nhưng mọi người đã bắt đầu chuẩn bị mở dù, xếp ghế cho một ngày làm việc mới.
Đa phần các ảnh mình chụp với chế độ HDR do phần chênh lệch ánh sáng giữa các vùng khá cao. Vào thời điểm này ánh sáng vẫn chưa đủ mạnh để bao phủ toàn bộ.
Nhưng có một số người vẫn đang say giấc nồng.
Dù thời tiết âm u nhưng vẫn không cản được mọi người tập thể dục sáng sớm. Ống kính của J7 Pro không được rộng lắm nên khi ra những đại cảnh như vậy mình cảm thấy hơi thiếu hụt.
Người dân trong vùng đạp xe ra và để luôn trên bờ.
Tập yoga.
Tấm trên: mình phải kéo hết thanh sáng xuống, mặc định mấy sẽ đo sáng làm cho toàn bộ vùng trời bị cháy.
Tấm dưới: Màu sắc chi tiết lên tốt, các chi tiết nhỏ như lá cây không bị dính vào nhau.
Chơi bóng chuyền. Điều đặc biệt, đây là một nhóm toàn các bạn trẻ. Điều khá hiếm thấy. Những tấm ảnh ngược sáng được J7 Pro xử lý khá tốt, nhất là vùng đen. Tuy nhiên, ở vùng mây thì chưa được tốt, các cụm mây nhỏ bị bệt.
Một số du khách ra ngắm bình minh bên đàn bồ câu.
Con chó này rất thân thiện, mình chỉ cần lại gần là nó bay lại giỡn liên tục. Tấm này mình bật HDR, kết quả là tốt. 2 thứ quan trọng nhất là mây trời và mặt của chú cún.
Quang cảnh trước trung tâm hội nghị.
Lúc này trời đã bắt đầu sáng và mình cũng về lại khách sạn để chuẩn bị trả phòng. Một số hình ảnh khác mình chụp trên đường về lại khách sạn:
Nhận xét nhanh
Ưu điểm:
- Chụp đêm khá tốt trong phân khúc.
- Chế độ "Ban đêm" giúp khử nhiễu tốt hơn.
- Bộ lọc màu đen trắng ngon.
- f/1.7 giúp ảnh sáng hơn cũng như xóa phông tốt hơn.
Nhược điểm:
- Không có chế độ chuyên nghiệp hoàn toàn.
- Chế độ "Ban đêm" không cho điều chỉnh độ sáng.
- Ống kính chưa được rộng lắm.