Bay thế ăn thua gì. Hôm nọ đi xe giường nằm tử Đà Lạt ra HN 30 tiếng. Bị nhét vào băng cuối xe. Nằm 6 không nhích đc ng luôn. Giơ đt len dubgt còn khó. Và nằm vậy hơn 1 ngày liền
Công nhận bay dài chán ngắt, mệt mỏi, căng thẳng ghét bay nhưng dù sao vẫn tốt hơn các phương tiện khác, thích United, ANA , Asian !
Ghét nhất vẫn là Vietnam airline!
@Duy Luân
Chỉ bay ngắn thôi đã chán lắm rồi nữa bảo bay dài !
Thì cái phần dịch vụ đó bạn, chắc bay nhiều quá nên ko cảm nhận dc hay sao ? Từ cách nói với khách, thái độ phục vụ... bước lên VNA là biết luôn !
Mấy bạn trong Tân sơn nhất ra còn đỡ, mấy bạn Nội Bài khỏi nói !
@Duy Luân
Em đã từng bay đường dài Emirates, Etihat, Singapore Airline và VNA. Bay 3 hãng kia trước rồi tới VNA thì đúng là cái danh xưng hãng hàng không 4 sao suốt ngày VNA ra rả trên các chuyến bay của họ thì cũng chỉ là cái danh xưng mà thôi.
Nếu bay đêm với mấy hãng kia thì sẽ được phát 1 bộ dụng cụ ngủ và vệ sinh cá nhân gồm gối tựa cổ, nút tai, che mắt có 2 mặt: 1 mặt ghi để tui ngủ, mặt kia ghi tới giờ ăn kêu tui dậy. Bàn chải và kem đánh răng, tất dài để mang chân cho khỏi lạnh. VNA thì chỉ để cho mấy cái bàn chải đánh răng trong toilet. Tới giờ ăn không ăn cũng bắt ăn. Em biết là họ phục vụ nhiều người chứ ko phải chỉ mình mình nên cũng làm ơn, xin lỗi đầy đủ nhưng thái độ của họ có vẻ miễn cưỡng. Dù giá vé là như nhau, đôi khi còn đắt hơn.
Có bác nào từng bay quốc tế về VN để ý là cổng lên máy bay về VN và các nước Châu Phi thường xấu hơn cổng bay sang châu Âu hay Mỹ không.
3 tuần trước bay từ Osaka về HCM. Cái chai dưới là 2 lít... Mình mang nửa chai nước lên máy bay nè... Cho nên cái vụ cấm đem chất lỏng lên máy bay nó hài vãi ra...
À mà lần đó, mình phải qua an ninh ở Nhật bằng cổng dành cho staff, do trễ chuyến
@tunamdinh
Ý mình là, quy định như thế mà mình dc mang tận 1l nước lên mb mới vãi
Lúc đó hoàn toàn k nhớ chai nước trong balo, do vé mb bị sai...r trễ giờ.. Lo hì hục chạy như chạy giặc... Tâm trí nào mà nhớ đến chai nước...an tọa trên máy bay rồi mới khát nước.. Và theo thói quen là moi chai nước ra uống... Mới té ghế vì k hiểu sao lại dc cho qua ở cổng an ninh
Thường thì máy bay đg dài đều có màn hình giải trí, lên máy bay xem 1 bộ phim, xong đc phục vụ ăn, xong ngủ độ 3-4 tiếng, dậy đi wc, xem 1 bộ phim nữa, lại đc ăn tiếp, ngủ, dậy đi wc là hạ cánh
Có điều kiện thì chọn Singairline. Đủ hết đồ chơi khi bay đường dài! ổ cắm sạc các kiểu...không cần mang theo đồ sạc cá nhân! Nếu bay A380 thì có quầy bar, đồ ăn vặt thoải mái! Nhưng cần thiết nhất là mang theo 1 vỉ panadol và 1 lọ becberin. Lỡ ăn phải đồ ăn không hạp bụng thì coi như ngồi phòng VIP (WC) nguyên chuyến..
@atomo2
Ủa, Thanh niên là sao bác 😁 mình có viết gì cho thanh niên đâu hihi.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Mình viết như cách mình đang chia sẻ với bạn bè, người thân nên nhẹ nhàng vui vẻ thôi. Mình viết như mình đang nói chuyện vậy
Đời gần 30 mùa khoai sọ, mới dc đi máy bay 2 lần, đều của VNA...có lẽ lớn r, trải nghiệm nhiều dịch vụ 5 sao nên lên mb thấy cũng k quá hào nhoáng, dù lần đầu lên mb, cuối năm ngoái...
Còn service thì VNA mình thấy nó cũng amateur như phục vụ xe buýt ấy... Chán ỏm
Mình bị cái khó ngủ nên lên mb khó mà ngủ dc...do ồn và k dc nằm thẳng lưng như trên giường. Bay qua Japan 5 tiếng là thấy ngán ngẩm lắm r...5 tiếng dài k tả nổi, nếu k có j làm...bay thì bay nửa đêm, qua tới nơi là 7h sáng.. Nhanh 2 tiếng... Là lại phải tiếp tục nhịp sống hối hả ngay khi vừa rời mb... Công nhận đuối thật.
Đúng như bác nào đó nói....nếu có thể thì đi business class cho sướng...ngồi economy nó bí vãi ...
@ducthang3012
Làm gì có bay thẳng từ VN qua Mỹ bạn. Với cả mình chuyến đó đi Singapore dự hội thảo chứ có về VN đâu
Mà 17 tiếng là bay thẳng đó, ko transit gì đâu, thế mới oải 😃
@Duy Luân
Không có, khẳng định luôn. VNA đến giờ còn chưa được certified bới FAA thì bay sao được. Cách đây mấy tháng FAA mới sang đánh giá VNA, sớm nhất phải 2019 mới bay direct được, chưa kể còn chờ lot ở các airport
Mình bay US-VN mỗi năm 5-6 chuyến nên có bay thẳng thì khỏi phải nghĩ, sẽ bay ngay
hehe được hôm đi làm về sớm rảnh đọc hết comment của các bác
thật là hữu ích
mình làm việc ở Sing, có 3 tiếng nên thời gian bay rất ngắn và nhanh
điện thoại & cục sạc dự phòng sạc đầy từ đêm + quyển sách giết thời gian
laptop mang theo nhưng mà không dùng bao giờ vì lích kích quá 😁
thỉnh thoảng ngủ gật tý khi đọc sách :D
sau này nếu bay đường dài, sẽ cố gắng book hạng C cho thoải mái cái thằng người. 8-10 tiếng mà ngồi eco thì nói thật chắc hẹo mất 😔
mấy bác có khuyên sắm cái tai nghe chống ồn chủ động, chắc phải đầu tư một cái
Mình lên mb của vna... Nói thật k phân biệt j, mình toàn nghe các bạn tiếp viên là ng bắc ... Cho nên cái dịch vụ cũng ngán ngẩm, với lại có phần chảnh... Và cái phần đào tạo để làm tiếp viên, mình có cảm giác họ k biết ntn là làm dịch vụ cho nên k biết cái nguyên tắc nó là ntn... Làm dich vụ mà chán lắm...đúng kiểu chợ búa...
Vẫn chưa nhé, lớp An Ninh ở VN cửa gì mà A.N. Mỹ chịu cho các hãng HK mở đường bay thẳng 😁
VN thì ổn nhé bác, dưới 100 Wh (~ < 27.000 mAh), qua tới Mỹ thì tuỳ hãng HK, mình chưa tới đó nên không rành 😆
C thường là mã vé tiêu chuẩn của hạng business, cao hơn là J, hạng first ko thấy VNA ghi là mã gì 😃) (mà VNA làm quái gì có first class, loại trừ mấy bác lãnh đạo)
Eco thì đủ hạng như G,A,E,P là giá siêu rẻ; tiết kiệm là N,R,T; tiêu chuẩn là K,L,Q; eco linh hoạt là Y,M,S. Có thể loại thương gia tiết kiệm là không được đổi giờ bay ký hiệu là D.
100 ml x 10 lọ nhé 😃) Có đứa bị trễ hành lý vài ngày mà vẫn nghĩ là không nên mang theo kem đánh răng dầu gội cơ à 😃)
Mới rồi bị đặt cho chuyến đi mẽo từ thượng hải, China Eastern. DM bon tiếp viên còn bắt mình tắt điện thoại dù đang giữa chuyến bay, kêu bia thì dc 1 lon, lần sau kêu hết, gọi rượu thì kêu không có. chuẩn bị bay về lại, nghĩ đến bọn nó là ngán ngẩm.